Mỹ nam ê chề nhất mùng 1 Tết: Diễn dở lại còn phông bạt, hại phim Tết bị khán giả đòi trả lại tiền vé

BanhCute3785

New member
454c0712f1a408ddec69.jpg


Ối giời ơi, mùng 1 Tết mà đã có người "flop" thảm hại rồi nè! Khán giả đang ném đá tới tấp cho một nam diễn viên vì diễn xuất kém cỏi, không đủ tài để gánh vai chính phim điện ảnh luôn á.

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chứng kiến màn phân hóa cực gắt ở doanh thu phòng vé các phim Trung Quốc. Trong khi Phi Trì Nhân Sinh 3 "cháy vé" với hơn 500 triệu NDT thì Tinh Hà Nhập Mộng của cặp đôi Wang Hedi (Vương Hạc Đệ) và Song Qian (Tống Thiến) lại "flop sấp mặt" nằm cuối bảng xếp hạng. Tính đến 18h ngày 17/2, phim chỉ kiếm được có 32 triệu NDT, chiếm 2,9% tổng doanh thu với tỷ lệ suất chiếu 7,2% thôi. Nhưng mà cái tức là từ khóa "Tinh Hà Nhập Mộng là hắc mã" lại xuất hiện, khiến netizen cà khịa đoàn phim quá lạc quan, đây là trò hề thổi phồng của Wang Hedi á!

921a19bed3f9acc75987.jpg


Theo Sina thì Tinh Hà Nhập Mộng "chết" từ trong trứng rồi khi đạo diễn Hàn Diên chọn hai diễn viên chính là Wang Hedi và Song Qian - những cái tên thường xuyên bị chê diễn xuất như... đọc rap ấy. Trong đó, Wang Hedi là người hứng "gạch đá" nhiều nhất luôn.

"Tôi ngồi xem mà cảm giác như ngồi trên nam châm" (tức là ngồi không yên ấy mà ), "Vào rạp tôi ngủ một giấc rồi về, phim lộn xộn, kịch bản này đến cả trẻ con mẫu giáo cũng chê", "Tôi chưa từng thấy thuyền trưởng phi hành gia nào mà lại ngu ngốc đến vậy", "Cậu ta chỉ biết trợn mắt suốt cả bộ phim", "Giọng thoại dở, diễn xuất như ngố, thật phí tiền vé cho bộ phim này", "Diễn xuất của Wang Hedi quá tệ, cậu ta không cảm thấy có lỗi với đạo diễn và kỹ xảo hay sao?", "Ưu điểm duy nhất của bộ phim này là phần hiệu ứng đặc biệt, tuy nhiên, diễn xuất của nam chính quá khó coi", "Wang Hedi trả lại tiền cát-xê đóng phim và tiền vé cho tôi"... Netizen đang đòi "refund" ầm ĩ luôn á!

Cách nhả thoại của Wang Hedi bị chê quá lố khoa trương, kiểu diễn xuất hài nhảm làm khán giả khó chịu chứ không giải trí gì cả. Còn Song Qian thì cũng không được đánh giá cao hơn. Hai người không có chemistry với nhau, cả bộ phim rời rạc như... tờ giấy bị xé vậy.

1451c87db7c13f437317.jpg


Trước đó, nhà sản xuất của Tinh Hà Nhập Mộng tự tin khẳng định đây là tác phẩm pha trộn giữa Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) và Inception (Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ), về một thế giới đa vũ trụ mang phong cách Trung Quốc. Nghe "xịn xò" ghê chứ! Nhưng mà sau khi trailer ra mắt, điều duy nhất khán giả nhớ là diễn xuất giả trân, trợn mắt và quá lố của hai diễn viên chính. Không những vậy, trên Douban, khán giả còn bóc phốt hình ảnh của phim như đạo nhái (copy) từ 10 tác phẩm khoa học vũ trụ khác. Té ra "phông bạt" hết cả rồi!

Tinh Hà Nhập Mộng là phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai xa khi thế giới phát triển hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, cho phép mọi người làm bất kỳ điều gì trong giấc mơ của họ, tận hưởng sự tự do, sáng tạo và niềm vui thích chưa từng có. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, hệ thống này tạo ra cuộc khủng hoảng nhận thức cho nhiều người khi không thể phân biệt giữa thực tế và mộng ảo.

68cec98a32dd7c33d47f.jpg


Wang Hedi vào vai Tu Thien Buu (Buu Ca) là người quản lý của hệ thống Lương Mộng và phi truyền trưởng chiến hạm Tu Mong (Song Qian) phải cùng nhau giải quyết các hỗn loạn đang diễn ra giữa các giấc mơ.

Trong phim, Wang Hedi và Song Qian có nhiều tạo hình khác lạ, có thế giới Ma Trận, hoạt hình, cơ giáp, truyện tranh 2D,... Hình ảnh trong đó được đánh giá vui nhộn, nhiều màu sắc và khá sáng tạo đó nha.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cả hai diễn viên chính là diễn xuất quá lố, thiếu chiều sâu, luôn trợn mắt trong mọi cảnh quay (như thi xem ai trợn to hơn ấy ). Wang Hedi bị chê diễn lố, điểm yếu của tài tử còn ở giọng thoại gây khó chịu nữa chứ. Trong khi đó, Song Qian thiếu sức sống và không tạo được cảm giác hứng thú cho người xem.

ac6dd87da92f9aaf47ad.jpg


Trong khi đó, phim đầu tư rất nhiều vào phần kỹ xảo với 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt, gấp 3-6 lần các phim khoa học viễn tưởng thông thường. Đoàn phim cũng mất tới 18 tháng để chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng những công sức này đều bị diễn xuất của nam chính làm hỏng hết. Thương quá chừng!

Hiện tại, Tinh Hà Nhập Mộng không chỉ có doanh thu thấp mà tỷ lệ hoàn vé còn lên tới 9,3%, mức khá cao so với mùa Tết Nguyên đán (nghĩa là người ta đòi trả vé nhiều lắm á). Theo Sina, với độ phức tạp của mỗi khung hình rất cao và chi phí dựng hình khổng lồ, giới phân tích dự đoán chi phí sản xuất phim có thể lên tới 150-200 triệu NDT. Tuy nhiên, với chi phí quảng cáo, các loại thuế và chia lợi nhuận cho rạp chiếu, Tinh Hà Nhập Mộng phải thu về ít nhất 400 triệu NDT mới hòa vốn. Song, con số này trở thành nhiệm vụ bất khả thi khi bộ phim hiện tại có doanh thu đặt trước thấp, bị đánh giá là dự án không có tính cạnh tranh trong thị trường phim Tết năm nay. Vì vậy, tác phẩm này có thể lỗ vốn tới 1.500 tỷ VNĐ luôn á! Số tiền "khủng" vãi nồi!

01d342b191fc23620e0b.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top