Chỉ với 1 vai diễn, mỹ nam này lập kỷ lục khủng mà suốt 19 năm qua không ai trong Vbiz làm lại được!
Sau hơn một tháng lên sóng, "Dưới Ô Cửa Sáng Đèn" đang là bộ phim truyền hình Việt gây bão nhất khung giờ vàng VTV hiện tại. Không cần twist phức tạp rối não, phim chinh phục khán giả bằng những câu chuyện đời thường về người dân sống trong khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội. Mỗi ô cửa đều giấu cả một vũ trụ cảm xúc về tình thân, hôn nhân, tình bạn và những sóng gió của cuộc sống hiện đại.
Bên cạnh love line Diệu (Quỳnh Châu) - Dương (Tiến Lộc) - Trang (Thanh Tâm), khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho nhân vật Sinh do Quang Sự thủ vai. Là bạn thân hồi bé với Diệu, anh ấy kiểu người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người xung quanh. Sinh ghi điểm với hình ảnh ông bố đơn thân trách nhiệm, sống nghĩa tình nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi niềm. "Dưới Ô Cửa Sáng Đèn" cũng đánh dấu màn comeback phim giờ vàng của Quang Sự sau gần hai năm kể từ "Trạm Cứu Hộ Trái Tim".
Là gương mặt quen mặt trên sóng giờ vàng, nhưng ít ai biết Quang Sự có xuất phát điểm độc nhất vô nhị trong showbiz Việt đấy! Anh từng tạo nên cột mốc mà đến giờ vẫn chưa có ai phá nổi - trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc. Đây cũng là vai diễn đầu tay của anh trên màn ảnh luôn nha!
Cơ duyên đến khi Quang Sự nhận học bổng của Bộ Văn hóa Hàn Quốc và vào học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (nghe đã thấy xịn). Trong thời gian học, anh được đạo diễn Kim Dong Hyun để ý và giao một trong những vai trung tâm trong phim "Hello, Stranger" (2007).
Trong phim, Quang Sự vào vai Ting Yoon (Thịnh Duẫn), một lao động nhập cư người Việt sống "chui" tại Hàn Quốc. Vì rào cản ngôn ngữ, Ting Yoon lên nhầm chuyến xe đến Busan khi đi tìm người yêu (nghe mà thương ). Tại đây, anh gặp Jin Wook, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên đang loay hoay hòa nhập với xã hội Hàn Quốc. Dù gần như không thể giao tiếp bằng lời nói, cả hai vẫn dần hiểu nhau vì cùng mang thân phận của những con người lạc lõng giữa xã hội xa lạ. Bộ phim khai thác sâu cảm giác cô độc, sự phân biệt đối xử và hành trình tìm chỗ đứng của những người ở bên lề xã hội, nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình.
Không phải phim thương mại đình đám, "Hello, Stranger" lại có hành trình đáng nể ở các liên hoan phim quốc tế. Phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2007 và xuất sắc giành Giải thưởng NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema). Sau đó, tác phẩm tiếp tục được mời tham dự nhiều sự kiện điện ảnh uy tín như Liên hoan phim Quốc tế Rotterdam, Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka, Mill Valley Film Festival và Black Movie Festival tại Thụy Sĩ.
Điều đáng nói là đến giờ, sau gần 19 năm, Quang Sự vẫn là diễn viên Việt Nam duy nhất từng đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc phát hành thương mại. Thành tích này khiến anh trở thành case ngoại lệ trong lịch sử giao lưu điện ảnh Việt - Hàn luôn!
Sau khi tốt nghiệp và về Việt Nam, Quang Sự không tận dụng bàn đạp ở Hàn Quốc để flex mà lựa chọn con đường khá khiêm tốn. Anh kiên trì với cả điện ảnh lẫn truyền hình, từng tham gia các phim như "Bụi đời Chợ Lớn", "Hương Ga", "Để Mai Tính 2", trước khi dần được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến qua hàng loạt tác phẩm như "Trái Tim Màu Xanh", "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình", "Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc", "Trạm Cứu Hộ Trái Tim"...
Nguồn: soha.vn
Sau hơn một tháng lên sóng, "Dưới Ô Cửa Sáng Đèn" đang là bộ phim truyền hình Việt gây bão nhất khung giờ vàng VTV hiện tại. Không cần twist phức tạp rối não, phim chinh phục khán giả bằng những câu chuyện đời thường về người dân sống trong khu tập thể cũ giữa lòng Hà Nội. Mỗi ô cửa đều giấu cả một vũ trụ cảm xúc về tình thân, hôn nhân, tình bạn và những sóng gió của cuộc sống hiện đại.
Bên cạnh love line Diệu (Quỳnh Châu) - Dương (Tiến Lộc) - Trang (Thanh Tâm), khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho nhân vật Sinh do Quang Sự thủ vai. Là bạn thân hồi bé với Diệu, anh ấy kiểu người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người xung quanh. Sinh ghi điểm với hình ảnh ông bố đơn thân trách nhiệm, sống nghĩa tình nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi niềm. "Dưới Ô Cửa Sáng Đèn" cũng đánh dấu màn comeback phim giờ vàng của Quang Sự sau gần hai năm kể từ "Trạm Cứu Hộ Trái Tim".
Là gương mặt quen mặt trên sóng giờ vàng, nhưng ít ai biết Quang Sự có xuất phát điểm độc nhất vô nhị trong showbiz Việt đấy! Anh từng tạo nên cột mốc mà đến giờ vẫn chưa có ai phá nổi - trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc. Đây cũng là vai diễn đầu tay của anh trên màn ảnh luôn nha!
Cơ duyên đến khi Quang Sự nhận học bổng của Bộ Văn hóa Hàn Quốc và vào học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (nghe đã thấy xịn). Trong thời gian học, anh được đạo diễn Kim Dong Hyun để ý và giao một trong những vai trung tâm trong phim "Hello, Stranger" (2007).
Trong phim, Quang Sự vào vai Ting Yoon (Thịnh Duẫn), một lao động nhập cư người Việt sống "chui" tại Hàn Quốc. Vì rào cản ngôn ngữ, Ting Yoon lên nhầm chuyến xe đến Busan khi đi tìm người yêu (nghe mà thương ). Tại đây, anh gặp Jin Wook, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên đang loay hoay hòa nhập với xã hội Hàn Quốc. Dù gần như không thể giao tiếp bằng lời nói, cả hai vẫn dần hiểu nhau vì cùng mang thân phận của những con người lạc lõng giữa xã hội xa lạ. Bộ phim khai thác sâu cảm giác cô độc, sự phân biệt đối xử và hành trình tìm chỗ đứng của những người ở bên lề xã hội, nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình.
Không phải phim thương mại đình đám, "Hello, Stranger" lại có hành trình đáng nể ở các liên hoan phim quốc tế. Phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2007 và xuất sắc giành Giải thưởng NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema). Sau đó, tác phẩm tiếp tục được mời tham dự nhiều sự kiện điện ảnh uy tín như Liên hoan phim Quốc tế Rotterdam, Liên hoan phim Quốc tế Fukuoka, Mill Valley Film Festival và Black Movie Festival tại Thụy Sĩ.
Điều đáng nói là đến giờ, sau gần 19 năm, Quang Sự vẫn là diễn viên Việt Nam duy nhất từng đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Hàn Quốc phát hành thương mại. Thành tích này khiến anh trở thành case ngoại lệ trong lịch sử giao lưu điện ảnh Việt - Hàn luôn!
Sau khi tốt nghiệp và về Việt Nam, Quang Sự không tận dụng bàn đạp ở Hàn Quốc để flex mà lựa chọn con đường khá khiêm tốn. Anh kiên trì với cả điện ảnh lẫn truyền hình, từng tham gia các phim như "Bụi đời Chợ Lớn", "Hương Ga", "Để Mai Tính 2", trước khi dần được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến qua hàng loạt tác phẩm như "Trái Tim Màu Xanh", "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình", "Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc", "Trạm Cứu Hộ Trái Tim"...
Nguồn: soha.vn