Mỹ nam diễn đỉnh 40 năm chưa từng flop, cả sự nghiệp lẫn nhân cách đều xịn xò

EchVN1359

New member
Nghe đâu có nam thần vừa tài năng vừa chung thủy với vợ suốt mấy chục năm trời, Gen Z mà không biết thì uổng lắm nha!

Nhắc đến điện ảnh Hong Kong thời hoàng kim rực rỡ nhất những năm 1980-2000, không thể bỏ qua ảnh đế 4 lần giành giải Kim Tượng Lương Gia Huy đâu các bạn ơi. Diễn xuất của ông được đánh giá là "thần sầu" với biệt danh "Ảnh Đế Nghìn Mặt" nghe đã thấy xịn rồi ha!

71398c9d2e7f4a855d00.jpg


Theo HK01, Lương Gia Huy chỉ mất đúng một năm kể từ khi bắt đầu đóng phim để giành giải Ảnh đế Kim Tượng vào năm 1983 với tác phẩm Buông Rèm Nhiếp Chính. Từ đó mở ra 40 năm sự nghiệp cực xịn với vô số giải thưởng, đề cử và những tác phẩm kinh điển như Anh Hùng Bản Sắc, Hào Môn Dạ Yến, Tân Long Môn Khách Điếm, Người Tình, Hoàng Phi Hồng, Nghệ Thuật Cưa Trai, Lồng Đèn Da Người, Đông Tà Tây Độc, Đông Thành Tây Tựu,... Nghe tên đã thấy legendary!

Lương Gia Huy sinh năm 1958, năm 1981 đăng ký vào học viện đài TVB, trở thành học viên khóa này cùng lớp với Lưu Đức Hoa luôn nha (toàn huyền thoại cả). Năm 1983, anh được mời đóng chính trong hai bộ phim Hỏa Thiêu Viên Minh Viên và Buông Rèm Nhiếp Chính, ngay lập tức trở thành ảnh đế trẻ nhất giải Kim Tượng ở tuổi 26 thôi. Giờ mà 26 tuổi giành giải này thì xịn sò cỡ nào các bạn tưởng tượng ra không?

494b106fa05789bcd5e3.jpg


4799dc3a5bb749ae901e.jpg


Hơn 40 năm trong nghề, Lương Gia Huy từng diễn hơn 100 phim điện ảnh, lấy được 4 cúp Ảnh đế Kim Tượng, một cúp Ảnh đế Kim Mã, 7 giải thưởng Nam phụ Kim Tượng và Kim Mã và vô số đề cử khác. Thành tích này mà còn không gọi là "ông hoàng" thì không biết gọi là gì nữa!

Thời kỳ màn ảnh Hong Kong có vô số ngôi sao tài năng, Lương Gia Huy không được đánh giá là người điển trai nhất, nhưng lại có một sức hút đặc biệt kiểu "visual không phải top nhưng aura ngất trời" ấy. Không ai có thể che lấp được tài năng của anh cả! Lương Gia Huy có thể diễn tất cả các thể loại vai từ hài kịch đến bi kịch, chính diện hay phản diện, một người đàn ông đa tình hào hoa hay kẻ điên... Real "acting range unlimited" luôn! Vì vậy mà anh được tôn xưởng là Ảnh Đế Nghìn Mặt đó. ✨

Sự nghiệp sáng chói của Lương Gia Huy kéo dài hàng chục năm không thoái trào. Hiếm có diễn viên nào thắng giải Nam chính xuất sắc nhất trong suốt 4 thập kỷ như anh với Buông Rèm Nhiếp Chính (1984), Hoa Hồng Đen Và Hoa Hồng Đen (1992), Xã Hội Đen (2005), Hàn Chiến (2012). Có lẽ chỉ có Lương Triều Vỹ mới có thể đánh bại được Lương Gia Huy về số lần được đề cử và giành chiến thắng thôi.

Bên cạnh những thành tựu rực rỡ trong nghệ thuật, Lương Gia Huy còn được ngưỡng mộ nhờ sự chung thủy dành hết tình yêu thương với vợ - nhà báo biên tập viên Giang Gia Niên. Theo anh, bà xã là người cho anh sự tự tin, hai lần cứu rỗi anh khỏi tình cảnh khó khăn bế tắc trong sự nghiệp. Nghe mà xúc động quá đi mất!

"Trong đời chỉ có 3 điều khiến tôi hạnh phúc. Huy hoàng nhất là việc kết hôn với Giang Gia Niên, thứ 2 là sinh hai con gái và cuối cùng là việc tham gia vào điện ảnh", Lương Gia Huy thổ lộ. Ưu tiên vợ con lên top 1 và 2 là chuẩn men rồi các chị em ơi!

92c4685d259951e29322.jpg


88f58ad3f8b4f608670a.jpg


Theo HK01, dù rất tài năng, khoảng từ năm 1985 - 1990, Lương Gia Huy từng bị không ít nhà làm phim Hong Kong, Đài Loan tẩy chay vì hợp tác với các nhà làm phim Trung Quốc đại lục. Anh phải đi đóng phim ở khu vực khác, thậm chí rơi vào cảnh thất nghiệp đi bán hàng rong kiếm sống tại vịnh Đồng La luôn. Thời kỳ low point thật sự!

Lúc này, chính Giang Gia Niên là người đã gọi điện mời Lương Gia Huy tới hỗ trợ công việc tại đài truyền hình. "Khi cô ấy gọi điện cho tôi, tôi rất ngạc nhiên. Lúc đó tôi đã nghĩ: người phụ nữ này cũng to gan thật, là người duy nhất dám thuê tôi làm việc", anh kể lại. Đây mới gọi là "stand by your man" đúng nghĩa nè!

Sau này, nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Từ Khắc và một số nghệ sĩ khác, Lương Gia Huy bắt đầu được đóng phim trở lại. Năm 1992, nhờ tác phẩm Người Tình, anh được mệnh danh là "người đàn ông gợi tình nhất Hong Kong", "người tình trong mộng của mọi cô gái châu Á". Bất cứ người phụ nữ nào đối diện trước Lương Gia Huy đều có thể rơi vào những rung động khó cưỡng dù đó là mỹ nhân như Trương Mạn Ngọc hay Lưu Gia Linh. Tuy nhiên, anh chỉ yêu người phụ nữ mạnh mẽ dám vì mình chống lại xã hội đen. Mê drama nhưng real life thì 100% loyal!

Ngôi sao phim Đông Tà Tây Độc từng chia sẻ khi mới hẹn hò với Giang Gia Niên, anh ở trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính lắm. Một lần, Lương Gia Huy mời Giang Gia Niên đi uống cà phê, khi thanh toán anh thấy đồ uống ở đây rẻ hơn nhiều so với các nơi khác. Chính vì vậy, anh thường xuyên mời bà tới đây trò chuyện.

Nhưng plot twist đây: sau này anh phát hiện ra bà đã bí mật thanh toán trước 50% hóa đơn để anh không cảm thấy áp lực. Sự hy sinh thầm lặng của Giang Gia Niên khiến tài tử rất cảm động và quyết định sẽ ở bên bà cả đời. Đọc đoạn này mà nước mắt trào ra luôn á!

Lần thứ hai bà xã cứu Lương Gia Huy là khi anh bị xã hội đen ép đóng phim điên cuồng, thậm chí giam giữ tại trường quay không cho về nhà (kinh dị thật!). Chính Giang Gia Niên gọi điện tới cho những kẻ cầm đầu đã giải cứu chồng. Khi gặp lại vợ, ảnh đế ôm bà khóc nức nở luôn. Real-life hero không cần cape! ‍♀️

03eb0e418c98e68b3cae.jpg


Theo HK01, Lương Gia Huy sở hữu vẻ điển trai riêng biệt, khí chất thư sinh, cuốn hút từ nụ cười nửa miệng, đôi mắt đa tình như luôn quyến rũ người đối diện. Ông được mệnh danh là tài tử đa tình nhất, nhưng thực tế lại là người đàn ông chung thủy nhất. Đúng chuẩn "looks like a player but is actually loyal king" đó!

Hơn 30 năm ở bên nhau, anh không ngần ngại bày tỏ tình yêu và sự biết ơn với bà xã. Anh tâm sự: "Khi còn trẻ, vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, bây giờ, trong tâm trí tôi, cô ấy càng đẹp hơn. Có lúc ngắm nhìn vợ ngủ, tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Đây là người phụ nữ đem đến cho tôi một gia đình thực sự, không có cô ấy, sẽ không có hai thiên thần nhỏ của tôi".

Lương Gia Huy cũng chẳng ngại danh tiếng "Ảnh đế sợ vợ" tí nào. Anh còn từng nói: "Một cặp tình nhân, một hai năm đầu hẹn hò là yêu đương, chín mười năm sau vẫn bên nhau là tình nghĩa. Còn nếu 30 năm sau bạn vẫn dắt tay cô ấy đi dạo phố, đó mới là tình yêu chân chính".

"Tình cảm khi đóng phim chỉ là hư ảo, nên khi rời phim trường, tôi không cho phép mình nghĩ đến nữa. Vợ con mới là cuộc sống, là thực tế của mình", chính nhờ những tuyên ngôn này Lương Gia Huy trở thành hình mẫu người chồng lý tưởng của hàng triệu khán giả và cũng được tung hô là ngôi sao hoàn hảo bậc nhất giới giải trí Hong Kong. Set the bar cao quá rồi anh ơi!

9e33bbc0a9f3c9e4f02d.jpg


9541da785819fb5f76a5.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top