Diva Mỹ Linh kể lại kỷ niệm hack não thời 90s: Từng kiếm được tiền khá ổn khi đi hát lót ở vũ trường, nhưng quyết định bỏ hẳn để tìm con đường riêng, kết quả là bị một số người "ném đá" kiểu "đã nghèo còn sĩ"
Trong chương trình "Trò chuyện với tương lai", Diva Mỹ Linh mở lòng về nguồn gốc năng lượng tích cực tràn đầy của mình. Hóa ra tất cả là nhờ... di truyền từ bố!
"Cuộc đời của bố tôi khổ lắm, có thể viết thành tiểu thuyết được. Nhưng từ ngày tôi có ý thức, tôi chẳng bao giờ thấy bố buồn, ca thán hay khổ đau – lúc nào cũng thấy bố hát" - chị chia sẻ.
Ngay cả phút cuối đời, bố của Diva "Tóc ngắn" vẫn giữ được tình yêu với cuộc sống: "Trước lúc bố mất, bố có nói: Cuộc đời của bố khổ lắm con ạ, lúc bé thì mồ côi mẹ, lớn lên bao nhiêu vất vả đổ xuống cuộc đời bố nhưng hôm nay bố vẫn không muốn 'đi'. Bố thấy trời vẫn xanh, mọi thứ vẫn rất đẹp".
Real không cần thêm gia vị! Mỹ Linh thừa nhận chính thái độ này đã shape nên con người chị: "Có lẽ tôi được thừa hưởng gen tích cực từ bố. Cho dù cuộc sống có thế nào, bố tôi vẫn luôn nhìn vào mặt tích cực".
Nhờ mindset lạc quan được "thừa kế" từ bố, Mỹ Linh đã dám từ bỏ vùng an toàn để bứt phá trong sự nghiệp. Chị kể, những năm 1990, việc đi "hát lót" mang về nguồn thu nhập khá béo bở:
"Có thời tôi phải ngồi chờ có ai đến muộn mới được hát. Những năm 1990, tôi đi hát vũ trường, mỗi đêm được trả 30 USD là 'to' lắm rồi. Nếu tôi chăm chỉ, có thể mỗi đêm hát được 2 chỗ, như vậy mỗi tháng sẽ có một khoản tiền không nhỏ. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ mình không thể vùi đời mình ở đây được vì nếu cứ như vậy, đến năm 30 tuổi cũng chẳng có ai mời đích danh mình hát ở đây cả".
Và rồi drama bắt đầu từ đây! Khi Mỹ Linh quyết định từ bỏ công việc ổn định ấy, chị nhận về không ít lời chê bai:
"Khi tôi từ bỏ, có người chê cười tôi rằng: Đã nghèo còn sĩ. Nhưng tôi chấp nhận những tiếng chê cười đó và từ bỏ một cách dứt khoát".
Plot twist là quyết định "liều ăn nhiều" này đã mở ra cánh cửa mới cho Mỹ Linh! Chị bắt đầu khám phá bản thân, thử nghiệm nhiều dòng nhạc khác nhau. Sau đó gặp được nhạc sĩ Anh Quân và ban nhạc Anh Em – combo này cho ra lò cực nhiều sản phẩm âm nhạc tiên phong của nền nhạc Việt.
Fun fact: Mỹ Linh là ca sĩ đầu tiên của Việt Nam có tour diễn xuyên Việt đó nha! Thời gian đầu, họ nhận phải khá nhiều "gạch đá" từ truyền thông. Nhưng cả ê-kíp vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Cuối cùng thì nỗ lực của Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em được đền đáp bằng sự yêu mến của công chúng và đánh giá cao từ giới chuyên môn.
Nguồn: kenh14.vn