"Tôi đã dám thử thách và vượt qua nỗi sợ của chính mình" – Mỹ Linh chia sẻ đầy xúc động.
Vừa qua, chương trình Chị đẹp rẽ gió đạp sóng đã lên sóng tập công diễn thứ hai với sự tham gia của dàn chị đẹp đình đám làng giải trí.
Mở màn đêm thi tuần này chính là tiết mục của team Mỹ Linh, Đoan Trang, Thanh Ngọc với ca khúc "Ai cũng có ngày xưa" đầy cảm xúc.
Vì cả ba nữ ca sĩ đều có thế mạnh về giọng hát nên ở tiết mục này, các chị phải thử thách chính mình bằng việc không chỉ hát mà còn chơi nhạc cụ, múa, nhào lộn nhiều động tác nguy hiểm luôn nha!
Đây là những việc làm rất khó với diva Mỹ Linh vì trước giờ chị chỉ quen đứng hát một chỗ thôi. Mỹ Linh phải tập vũ đạo rất nhiều, tới mức kiệt sức luôn ấy chứ.
Chị tâm sự: "Tôi đâu thể nhảy giỏi như các em 18, 20 tuổi, cũng phải đạp gió đạp sóng để bước qua giới hạn của bản thân mình. Tôi phải tự thử thách chính mình. Cho dù mình ở tuổi nào, nếu thực sự muốn và lao động là sẽ làm được. Mình cứ như con rùa, bò chậm nhưng mỗi ngày một chút rồi sẽ đến đích. Các chị đừng bao giờ nghĩ mình già. Người phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng rất đẹp.
Biên đạo hành hạ tụi tôi ghê lắm, ép dẻo tôi tới mức về nhà nát hết cơ Tôi già thế này mà bị bắt phải tập 2 tiếng, chỉ được uống cốc trà sâm dứa. Tôi muốn về sớm phải mua cho nó ba cốc cà phê rồi xin về trước nửa tiếng không đau lưng, già lắm rồi.
Biên đạo rất tận tình, tách từng động tác ra dạy tôi như một đứa trẻ con. Tôi gửi clip tập cho con tôi xem mà nó cười suốt một buổi tối không ngủ được Con Mỹ Anh bảo tôi: Mẹ tiếp đất mà con tưởng sập cái sàn của người ta".
Đoan Trang cũng chia sẻ không kém: "Bỏ chồng bỏ con ở nhà để tới đây mà áp lực lên xuống" - tâm trạng thật rồi chị ơi!
Nhờ sự nỗ lực hết mình, tiết mục của đội Mỹ Linh đã thành công và gây ấn tượng mạnh với mọi người, tạo được nhiều cảm xúc. Bản thân Mỹ Linh dù nhảy còn loạng choạng nhưng đã dám thực hiện nhiều động tác khó, nguy hiểm như đu cao, nhào lộn 360 độ luôn á!
Trình diễn xong, Mỹ Linh bật khóc tâm sự: "Thưa mọi người, đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Tôi đã dám thử thách và vượt qua nỗi sợ của chính mình. Các bạn cứ dặn khi múa thì phải cười nhưng tôi sợ ngã nên run, cứ phải bặm chặt môi lại. May quá là tôi vẫn cười được.
Góp phần vào thành công này là công sức lớn của Đoan Trang. Lúc đầu tôi rất hèn, bảo ba chị em cố gắng mỗi người tập một nhạc cụ gì đó còn nhảy thì chỉ có Đoan Trang, hai người còn lại chỉ ngồi diễn theo nhưng Đoan Trang lại yêu cầu các chị em đều múa. Đoan Trang xứng đáng là người thủ lĩnh giỏi, chuẩn không cần chỉnh. Tôi vui vì chọn đúng thủ lĩnh cho mình. Đoan Trang là người đứng ra làm việc với từng team".
Nguồn: soha.vn