EchCandy1160
New member
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đã "thả" một quan tham Trung Quốc về nước, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng của Bắc Kinh!
Theo thông tin từ Bắc Kinh, Washington vừa cho hồi hương Yang Jinjun - nghi phạm kinh tế đã lẩn trốn tại Mỹ suốt thời gian qua. Đây được coi là thành tích "khủng" đầu tiên của Trung Quốc trong việc dẫn độ nghi phạm kinh tế từ xứ cờ hoa, kể từ khi Bắc Kinh công bố danh sách 100 kẻ đào tẩu bị truy nã hồi tháng 4 năm nay.
Ngày 18.9, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết việc Mỹ "thả người" này chứng tỏ Washington đang hợp tác với Bắc Kinh trong cuộc trấn áp tham nhũng. Đây là tín hiệu tích cực giữa hai cường quốc đấy!
Danh sách nghi phạm kinh tế bỏ trốn này thuộc chiến dịch "Lưới trời" - một sáng kiến được chính phủ Trung Quốc công bố vào tháng trước. Mục tiêu? Phối hợp tốt hơn trong cuộc chiến với các quan tham bỏ trốn ra nước ngoài và tịch thu tài sản "bẩn" của họ luôn!
Lâu nay, quan chức Trung Quốc vẫn than thở rằng cuộc chiến chống tham nhũng của họ bị "nghẽn" vì các nước phương Tây không mấy mặn mà với việc ký hiệp ước dẫn độ. Thực tế, Trung Quốc không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ và Canada - hai điểm đến yêu thích của các nghi phạm kinh tế.
Tuyên bố về việc hồi hương được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ. Timing chuẩn không cần chỉnh!
Ông Tập đã phát động chiến dịch diệt trừ tham nhũng sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012, nhưng gặp không ít khó khăn trong việc truy bắt các quan tham bỏ trốn ra nước ngoài và thu hồi tài sản của họ.
Về nhân vật chính, Yang Jinjun đã bỏ trốn sang Mỹ từ năm 2001. Ông ta là tổng giám đốc công ty Minghe Group ở thành phố Ôn Châu, bị tình nghi tham nhũng, hối lộ và đã bị liệt vào cáo thị đỏ của Interpol - tức là bị "truy nã toàn cầu" đó các bạn!
Nguồn: soha.vn