Hôm 8-2, ông Antony Blinken (Ngoại trưởng Mỹ) đã lên tiếng cho biết vụ khinh khí cầu của Trung Quốc bị "hạ gục" cuối tuần trước không phải là chuyện đơn giản đâu nhé! Hóa ra đây là một phần của cả một "chương trình giám sát khủng" nhằm săm soi và thu thập tin tức tình báo từ khắp nơi trên thế giới luôn
Phát biểu tại buổi họp báo chung với các sếp lớn NATO, ông Blinken cho hay chính quyền Mỹ đã không giấu diếm mà chia sẻ thẳng những gì cộng đồng tình báo phát hiện ra với cả đồng minh lẫn Quốc hội Mỹ.
Ông Blinken nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với hàng chục quốc gia trên thế giới, cả từ Washington lẫn thông qua các Đại sứ quán Mỹ. Chúng tôi đang làm điều đó vì Mỹ không phải là mục tiêu duy nhất của chương trình rộng lớn này mà mục tiêu trải rộng trên khắp 5 châu lục". Ơ hay, vậy là ai cũng có phần à?
Còn bên Lầu Năm Góc thì sao? Phát ngôn viên Pat Ryder hôm đó cũng "thả thính" một thông tin bất ngờ: hóa ra Trung Quốc đã từng "tuồn" tới 4 quả khinh khí cầu giám sát vào "các địa điểm nhạy cảm" trên đất Mỹ trong những năm gần đây, nhưng không tiết lộ cụ thể ở đâu và lúc nào (giữ bí mật chặt lắm luôn)
Theo trang Politico, dù không nói rõ nguồn tin tình báo từ đâu ra, nhưng ông Ryder xác nhận 4 quả bóng bay kia đã từng bay vào không phận Mỹ: 3 quả dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và 1 quả vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Vậy mà giờ mới kể ra chứ
Về phía Trung Quốc thì vẫn khăng khăng rằng quả bóng bay này chỉ để "nghiên cứu thời tiết" thôi mà (nghe hơi sus ). Nhưng Lầu Năm Góc thì bảo đây là hoạt động do thám công nghệ cao đấy nhé! Khinh khí cầu này bay cao hơn cả máy bay thường, lại còn lượn qua các địa điểm quân sự siêu nhạy cảm của Mỹ nữa chứ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden trả lại xác khinh khí cầu mà quân đội Mỹ đã bắn hạ (ủa trả làm gì nữa bây giờ? ). Bắc Kinh còn chỉ trích Washington thiếu bình tĩnh và chuyên nghiệp nữa cơ.
Mặc dù vẫn chưa rõ chính quyền Mỹ đã chia sẻ bao nhiêu thông tin với đồng minh trước đó, nhưng một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc theo dõi hành trình của quả bóng bay tuần trước đã giúp các cơ quan hiểu rõ hơn về hoạt động giám sát của Trung Quốc và tự tin hơn vào kết quả đánh giá của mình.
Theo đài ABC News, ông Blinken còn cho biết Mỹ đang tiếp tục phát hiện thêm nhiều điều thú vị trong quá trình trục vớt và phân tích xác chiếc khinh khí cầu bị bắn hạ. Chắc còn nhiều bí mật chờ "khui" nữa đây
Nguồn: soha.vn