Mỹ đã "phũ phàng" bác bỏ lời thanh minh của Triều Tiên là không dính líu gì đến vụ hack kinh hoàng nhắm vào hãng phim Sony Pictures đâu nhé
Phía Bình Nhưỡng thì kiên quyết "ủa tui không làm mà" và còn mời Mỹ cùng điều tra chung luôn. Drama level max!
Tuy nhiên, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ vẫn cứng rắn khẳng định Triều Tiên phải "nhận sai và bồi thường cho Sony" thôi.
Sau vụ tấn công kinh hoàng này và hàng loạt lời đe dọa đáng sợ, Sony Pictures đã phải hủy luôn buổi công chiếu bộ phim The Interview - một phim giả tưởng có nội dung nhạy cảm về vụ ám sát nhắm vào ông Kim Jong-un. Ối drama quá đi
Bộ phim The Interview vốn dự kiến ra mắt khán giả đúng dịp Giáng Sinh ấy mà. Nhưng mà các lời đe dọa ẩn danh liên tục ập đến khiến Sony phải suy nghĩ lại rồi
FBI đã tuyên bố hôm 19/12 rằng, đúng là Triều Tiên đã tiến hành vụ tấn công mạng hồi tháng trước, trong đó các chi tiết kịch bản và cả email riêng tư bị lộ tung lên mạng luôn.
Mỹ cũng kiên quyết bảo vệ kết quả điều tra được công bố hôm 20/12. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mark Stroh đã lên tiếng: "Chúng tôi tin chính phủ Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công phá hoại này...
Nếu chính phủ Triều Tiên muốn giúp đỡ, họ có thể nhận sai và bồi thường cho Sony vì những thiệt hại mà cuộc tấn công này gây ra", ông nói thẳng không chút nể mặt
Cùng ngày 20/12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng đáp trả: "Vì Mỹ đang lan truyền các cáo buộc vô căn cứ và vu khống chúng tôi, chúng tôi đề xuất một cuộc điều tra chung cùng với họ về vụ việc".
Tuyên bố này còn khẳng định sẽ có "những hậu quả thảm khốc" nếu người Mỹ từ chối đề nghị điều tra. Nghe khá là đáng sợ nha các bạn
Trước đó, hôm 19/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích việc Sony hủy công chiếu bộ phim, nói rằng ông đã hy vọng các sếp của hãng nói chuyện với ông trước khi ra quyết định quan trọng này chứ.
Nguồn: soha.vn