Lầu Năm Góc vừa chính thức công bố vào ngày 2/6 là đã gật đầu với đề xuất của Hàn Quốc về chuyện chi trả lương cho hàng nghìn anh chị em người Hàn đang làm việc tại các căn cứ của Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).
Phải nói là cũng thở phào được rồi đấy, vì mấy bác nhân viên này đã phải nghỉ không lương từ đầu tháng 4 đến giờ, lý do là vì hai bên "cãi nhau" chưa đồng ý được về thỏa thuận mới liên quan đến chuyện chia tiền cho USFK.
Theo thông báo chính thức từ Lầu Năm Góc, Hàn Quốc sẽ phải móc hầu bao trả hơn 200 triệu USD cho toàn bộ 4.000 nhân viên Hàn Quốc tính đến hết năm 2020.
Lầu Năm Góc đánh giá cao thỏa thuận này vì giúp chia đều gánh nặng chi phí nhân lực giữa hai bên một cách công bằng hơn. USFK cũng mong muốn tất cả các nhân viên Hàn Quốc sẽ quay lại làm việc muộn nhất là giữa tháng 6 này thôi!
Nhưng mà drama vẫn chưa hết đâu nhé! Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình đàm phán căng não về gia hạn thỏa thuận chia sẻ chi phí cho USFK. Hàn Quốc đã đề xuất tăng mức đóng góp thêm 13%, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa chịu gật.
Câu chuyện chia sẻ chi phí này không phải mới đâu nha! Từ năm 1991, Seoul đã bắt đầu share tiền duy trì sự hiện diện của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc theo Thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt (SMA). Các khoản chi này bao gồm tiền lương cho người Hàn làm việc cho USFK, xây dựng cơ sở quân sự, hỗ trợ hậu cần và chi phí để duy trì 28.500 binh sĩ USFK ở quốc gia Đông Bắc Á này. Năm 2019, Hàn Quốc đã đóng góp 870 triệu USD, tăng 8,2% so với năm trước đó luôn.
Nguồn: soha.vn