Cun2k64697
New member
Chuyện là Moscow vừa tuyên bố thiết lập luật chơi hàng hải NSR "theo kiểu Nga" ở Biển Bắc đây, và động thái này được coi là đòn thách thức trực diện với nguyên tắc "tự do hàng hải" mà Mỹ vẫn luôn miệng khẳng định.
FONOP là cái gì mà nghe xịn sò vậy?
Nói cho dễ hiểu thì FONOP chính là hoạt động bảo vệ tự do hàng hải của Hải quân Mỹ trên khắp các đại dương - vừa là công cụ, vừa là phương tiện và cũng là biểu tượng cho vị thế bá chủ biển cả của Mỹ luôn.
Mỹ có thể tổ chức chiến dịch FONOP ở bất kỳ khu vực đại dương nào nếu thấy cần thiết. FONOP thể hiện quyết tâm của Mỹ "đi lại tự do trên biển, trên không và hoạt động ở bất kỳ khu vực nào mà luật pháp quốc tế cho phép".
Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất vấn đề, chúng ta phải nhận thức rõ FONOP không chỉ đơn thuần là hoạt động bảo vệ "tự do hàng hải"...
Cho đến giờ theo dữ liệu chính thức của Hải quân Mỹ thì đã có hơn 400 cuộc diễn tập trong chiến dịch FONOP rồi đấy.
Ở đây mình sẽ tập trung vào khu vực Biển Bắc Cực, nơi có sự hiện diện của Nga - một trong những đối thủ lớn nhất của Mỹ.
FONOP của Mỹ trên tuyến Biển Bắc Cực (NSR) gặp "drama" gì?
Sau khi chuẩn bị đủ mọi thứ để đảm bảo an toàn, an ninh trên tuyến hàng hải Biển Bắc, Liên bang Nga tuyên bố thiết lập quy tắc hàng hải NSR "bằng tiếng Nga" với 4 điểm chính cứng như sau:
1. Không có bất cứ tàu nào được phép đi qua nếu không thông báo cho Nga 45 ngày trước khi bắt đầu.
2. Mọi tàu đi qua đều luôn phải có một Hoa tiêu hàng hải của Nga trên đó (kiểu như phải có người hướng dẫn viên á).
3. Nga có quyền từ chối bất kỳ con tàu nào nếu thấy cần thiết (kiểu "ờ thì tao không cho qua, sao?" đó ).
4. Nếu ai không tuân thủ, tức là tàu thuyền đi trên NSR mà không có giấy phép, Nga có thể thực hiện các biện pháp bắt buộc để ngăn chặn, thậm chí là các biện pháp khẩn cấp - bắt giữ hoặc phá hủy tàu vi phạm luôn!
Rõ ràng đây là một tuyên bố "xấc xược" của Nga thách thức "tự do hàng hải" của Mỹ, nên về mặt ngoại giao Mỹ cho rằng đây là "yêu sách quá mức" của Nga.
Tất nhiên là ngay và luôn, Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn tại Bắc Cực mang tên "Tự do hàng hải" để thách thức lại Nga.
Plot twist: Mỹ không có... tàu phá băng!
Thật không may, Bắc Cực có băng đấy bạn ơi, và bất kỳ con tàu nào đi ra Bắc Băng Dương đều phải có khả năng "đàm phán" với "băng chủ" dày tới 6,4 mét. Nếu không thể làm điều này thì con đường phải được mở bởi một tàu phá băng - một con tàu có khả năng phá vỡ lớp băng như vậy.
Hải quân Hoa Kỳ được biết đến như ông chủ các đại dương và tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, ngoài tàu ngầm, Hải quân không thể làm được gì nhiều ở Bắc Cực khi cả nước Mỹ chỉ có 2 chiếc tàu phá băng là Polar Star và Polar Sea, nhưng Polar Sea thì đã hỏng rồi, còn Polar Star thì đang tân trang, sửa chữa...
Vì vậy, nếu trong cuộc tập trận rầm rộ để thể hiện quyền "tự do hàng hải" với Nga tại vùng biển Bắc Cực mà chẳng may Polar Star ngừng hoạt động thì toàn bộ lực lượng hải quân Mỹ tham gia tập trận sẽ bị băng Bắc Cực bao vây.
Và trong khi 54 tàu phá băng của Nga đều hoạt động tốt và hiện đại tiên tiến hơn Polar Star của Mỹ thì Nga có sẵn lòng cứu hộ khi có tín hiệu SOS từ Mỹ hay không... thì phụ thuộc vào tính hài hước của người Nga thôi
Rõ ràng trong một môi trường thù địch khắc nghiệt như vậy ở Bắc Cực, tàu chiến không phải là cách duy nhất để bất kỳ quốc gia nào có thể tuyên bố vị thế của mình một cách hiệu quả.
Chứng minh sức mạnh ở Bắc Cực không nằm trong các nhóm chiến đấu và hệ thống vũ khí... mà là sự có mặt của một đội cứu hộ và cứu hộ (ironic phết nhỉ ).
Như vậy, điều này có nghĩa là Hải quân Mỹ có thể "tự do hàng hải" ở đâu tùy, có thể cả trên Mặt Trăng hoặc sao Hỏa nhưng ngoại trừ ở vùng Bắc Cực. Nếu không có Hạm đội tàu phá băng như của Nga thì hãy làm "hợp đồng đề nghị cứu hộ" với Nga trước khi tập trận "tự do hàng hải" nhé!
Và nói chung, Bắc Cực không phải là thảo nguyên để những chàng cao bồi Mỹ với súng colt đeo sệ bên hông nhảy múa...
Kết cục: Mỹ phải chịu thua đau!
Thực tế, Mỹ có 2 điều lo sợ nhất với Nga tại Biển Bắc là sức mạnh quân sự và tuyến NSR. Tại đây, Mỹ chính thức đã bất lực sau khi thử bằng việc hùng hổ điều động 4 tàu khu trục (Mỹ 3 và Anh 1) đến "diễu võ" tại biển Barents - lần đầu tiên sau hơn 40 năm.
Nguồn: soha.vn