SunNgok3017
New member
Chuyện này là hậu quả từ vụ mà phía Mỹ cho rằng cảnh sát Nga đã "động thủ" với nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow trước đó nha các bạn.
Ngày 8/7, anh John Kirby - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo là Mỹ đã cho 2 quan chức Nga "ra về" vào hôm 17/6 vừa rồi. Lý do? Để đáp trả lại cái mà phía Mỹ gọi là "vụ tấn công" của cảnh sát Nga nhằm vào nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow.
Lần đầu tiên nói chi tiết về sự cố hôm 6/6, anh John Kirby đã phủ nhận luôn những gì Bộ Ngoại giao Nga kể. Nga nói là nhân viên an ninh của họ đang cố bảo vệ Đại sứ quán bằng cách kiểm tra giấy tờ của người đàn ông kia thôi mà.
Anh John Kirby khẳng định nhà ngoại giao Mỹ đã xác minh danh tính đúng quy trình để vào Đại sứ quán rồi, nhưng vẫn bị cảnh sát Nga "hành". Ông cho rằng đây là hành động nguy hiểm với an toàn của nhân viên Mỹ làm việc tại Moscow luôn.
Còn bên kia chiến tuyến, chị Maria Zakharova - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã phủ nhận ngay việc nhân viên FSB (Cơ quan an ninh liên bang Nga) gác cổng đại sứ quán Mỹ ở Moscow có "đánh" nhà ngoại giao Mỹ.
Theo chị Maria Zakharova thì ngược lại nha - nhân viên an ninh Nga mới là người bị tấn công khi đang kiểm tra danh tính người muốn vào đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Nga còn nói có camera an ninh quay lại hết rồi và họ cũng gửi clip này cho phía Mỹ ngay sau đó luôn.
Plot twist: Có nhiều nguồn tin "rỉ tai" rằng người đàn ông bí ẩn kia là đặc vụ CIA đang làm việc ở Nga dưới danh nghĩa ngoại giao viên. Lúc xảy ra sự cố thì anh này vừa đi làm nhiệm vụ bên ngoài về và không muốn lộ mặt.
Nguồn: soha.vn