Ngày 2/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa thả clip nóng hổi cho thấy tên lửa đập thẳng vào tàu chở dầu, xác nhận target chính là khoang động cơ của tàu M/T Lexie mang cờ Botswana. Kết quả? Con tàu toang luôn khả năng hoạt động!
"Thủy thủ đoàn đã phớt lờ nhiều cảnh báo liên tiếp và không tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ nhiều lần trong suốt 24 giờ. Một máy bay Mỹ cuối cùng đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng tên lửa Hellfire vào phòng động cơ, ngăn tàu chở dầu này tiếp cận Iran", CENTCOM giải trình trong tuyên bố chính thức.
Lexie là con tàu thứ 6 bị quân đội Mỹ cho "ra rìa" kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa Iran ngày 13/4. Quân đội Mỹ cũng flex luôn là đã "điều hướng" 122 tàu đang cố ra vào các cảng của Iran rồi nha!
Trong khi đó, vùng Vịnh lại nóng ran ngày 3/6 với loạt thông tin về các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Kuwait, còn tiến trình đàm phán ngoại giao giữa Iran và Mỹ thì... gần như đi không tới đâu luôn!
Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang chặn đứng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Bahrain thì kêu gọi người dân tìm chỗ trú ẩn an toàn gấp còn hãng thông tấn Iran đưa tin nghe thấy nhiều tiếng nổ gần đảo Qeshm, nằm sát eo biển Hormuz. Tình hình căng như dây đàn luôn!
Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt đợt leo thang căng thẳng tương tự. Hơn 3 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran, tình hình đang rơi vào thế bế tắc, với một lệnh ngừng bắn mong manh được duy trì trong khi eo biển Hormuz vẫn hầu như bị đóng cửa.
Tuần trước, Iran và Mỹ cho biết đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ ban đầu nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa chính thức ký kết văn kiện này - tức là vẫn còn "pending" đó các bạn!
Truyền thông Iran đưa tin Tehran đã không liên lạc với Washington trong nhiều ngày qua, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc đàm phán chưa hề bị gián đoạn.
"Các cuộc trao đổi giữa chúng tôi vẫn diễn ra liên tục, bao gồm 4 ngày trước, 3 ngày trước, 2 ngày trước, 1 ngày trước và cả hôm nay", ông viết trên mạng xã hội. Ông Trump đếm từng ngày luôn chứ không phải chơi!
Kể từ giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần tuyên bố đang tiến gần tới thỏa thuận có thể chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện để các nhà đàm phán xử lý những vấn đề gai góc, trong đó có tương lai chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu của mình là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc đang phát triển bom nguyên tử và cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình thôi nha mọi người!
Nguồn: soha.vn
"Thủy thủ đoàn đã phớt lờ nhiều cảnh báo liên tiếp và không tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ nhiều lần trong suốt 24 giờ. Một máy bay Mỹ cuối cùng đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng tên lửa Hellfire vào phòng động cơ, ngăn tàu chở dầu này tiếp cận Iran", CENTCOM giải trình trong tuyên bố chính thức.
Lexie là con tàu thứ 6 bị quân đội Mỹ cho "ra rìa" kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa Iran ngày 13/4. Quân đội Mỹ cũng flex luôn là đã "điều hướng" 122 tàu đang cố ra vào các cảng của Iran rồi nha!
Trong khi đó, vùng Vịnh lại nóng ran ngày 3/6 với loạt thông tin về các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Kuwait, còn tiến trình đàm phán ngoại giao giữa Iran và Mỹ thì... gần như đi không tới đâu luôn!
Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang chặn đứng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Bahrain thì kêu gọi người dân tìm chỗ trú ẩn an toàn gấp còn hãng thông tấn Iran đưa tin nghe thấy nhiều tiếng nổ gần đảo Qeshm, nằm sát eo biển Hormuz. Tình hình căng như dây đàn luôn!
Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt đợt leo thang căng thẳng tương tự. Hơn 3 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran, tình hình đang rơi vào thế bế tắc, với một lệnh ngừng bắn mong manh được duy trì trong khi eo biển Hormuz vẫn hầu như bị đóng cửa.
Tuần trước, Iran và Mỹ cho biết đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ ban đầu nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa chính thức ký kết văn kiện này - tức là vẫn còn "pending" đó các bạn!
Truyền thông Iran đưa tin Tehran đã không liên lạc với Washington trong nhiều ngày qua, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc đàm phán chưa hề bị gián đoạn.
"Các cuộc trao đổi giữa chúng tôi vẫn diễn ra liên tục, bao gồm 4 ngày trước, 3 ngày trước, 2 ngày trước, 1 ngày trước và cả hôm nay", ông viết trên mạng xã hội. Ông Trump đếm từng ngày luôn chứ không phải chơi!
Kể từ giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần tuyên bố đang tiến gần tới thỏa thuận có thể chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện để các nhà đàm phán xử lý những vấn đề gai góc, trong đó có tương lai chương trình hạt nhân của Iran.
Ông Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu của mình là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc đang phát triển bom nguyên tử và cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình thôi nha mọi người!
Nguồn: soha.vn