Ngay ngày đầu tiên mở bán trực tiếp vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, sân Mỹ Đình đã "vỡ trận" thật sự luôn á! Lý do là người hâm mộ kéo đến quá đông, cảnh tượng đúng kiểu "biển người" không phóng đại
Sáng 3/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán trực tiếp vé bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Nhưng mà từ đêm hôm trước, hàng ngàn người đã tập trung ở cửa sân Mỹ Đình rồi, hy vọng có thể sở hữu được tấm vé xem thầy trò HLV Hữu Thắng. Độ "trung thành" thấy chưa!
Lượng người ùn ùn đổ về sân Mỹ Đình, ai cũng chen lấn xô đẩy để hy vọng có thể lấy được ticket mua vé. Cảnh tượng đúng kiểu "battle royale" ngoài đời thật luôn á
Các anh nhân viên an ninh cũng phải làm việc rất vất vả để ngăn người hâm mộ không chen lấn quá đà. Thương các anh quá đi
Khung cảnh sân Mỹ Đình trước giờ mở cửa bán vé trực tiếp nhìn mà nghẹt thở luôn!
Dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình vào mua ticket. Tinh thần "ai chờ người nấy" đáng nể thật!
Không chỉ có người dân thủ đô, rất nhiều cổ động viên từ các tỉnh lân cận cũng đã tập trung đến sân Mỹ Đình để mua vé. Sức mạnh tình yêu bóng đá Việt Nam là đây chứ đâu!
Theo thông tin từ VFF, dự tính ban đầu sẽ có 13.000 vé được bán trực tiếp cho NHM; 10.000 vé được bán qua đường công văn và 16.000 vé mời. Nhưng plot twist là số lượng vé các cơ quan đoàn thể đăng ký qua đường công văn đã đạt con số kỷ lục hơn 100.000 vé luôn á! Nên buộc VFF phải tăng số lượng bán vé qua đường công văn và giảm lượng bán vé trực tiếp vào ngày 3/12 xuống chỉ còn 10.000 vé thôi.
Nguồn: kenh14.vn