NaiBong5407
New member
Hôm nay trận Việt Nam đấu Afghanistan diễn ra giữa tuần nên không khí ở Mỹ Đình hơi lạnh tanh, chưa thấy "cháy" như mọi khi luôn
Gần đến giờ bóng lăn mà VFF vẫn mở nhiều quầy bán vé ở ngoài sân Mỹ Đình nè. Thấy vậy cũng biết lượng người đến chưa đông lắm rồi.
Các anh phe vé vẫn tích cực hoạt động, thậm chí còn hỏi mua thêm vé "vị trí đẹp" để bán lại kiếm lời. Nhưng mà giá trận này cũng chỉ cao hơn giá gốc tí xíu thôi, chứ không "cắt cổ" như các trận khác đâu nha.
Hai bạn CĐV từ Hải Phòng lên Hà Nội sớm trước giờ bóng lăn gần 3 tiếng luôn, đúng là fan cứng
Thường thì các trận của tuyển Việt Nam, trước giờ G khoảng 3 tiếng là lượng người đổ về sân đã đông nghẹt rồi. Còn hôm nay có lẽ vì giữa tuần nên mọi người đi làm, đi học chưa về được, nên vắng hơn hẳn.
Một đôi bạn trẻ đến sớm ngồi chờ bên ngoài SVĐ Mỹ Đình, chill phết
Bên trong sân, các hoạt động của nhà tài trợ cũng diễn ra muộn hơn và ít sự kiện hơn bình thường. Các chị promoter xinh đẹp lúc này mới đang chuẩn bị các hoạt động cho NHM mà còn khoảng 2 tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu.
Nguồn: soha.vn