CậuVàngQuạu
New member
Chủ nhà Mỹ đang phải "gồng mình" giải quyết cả núi vấn đề trước World Cup, từ chuyện an ninh căng đét đến nỗi lo dịch Ebola và nguy cơ CĐV bị sốc nhiệt luôn á
Hàng triệu fan bóng đá chuẩn bị "đổ bộ" vào 11 thành phố của Mỹ cho World Cup 2026, khiến hệ thống an ninh quốc gia phải "quay như chong" Để xử lý giải đấu khủng nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận, các bác an ninh Mỹ đang phải làm việc hết công suất, phối hợp từ cấp địa phương, tiểu bang đến liên bang. Mọi phương án bảo vệ đều được lên kịch bản chi tiết để "chặn đứng" mọi rủi ro và đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ.
Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani, cho biết nước Mỹ đang phải đồng thời tổ chức 11 sự kiện an ninh khu vực ở 11 thành phố - nghe đã thấy "chóng mặt" rồi Chính phủ liên bang đã rút hầu bao chi tới 625 triệu USD để nâng cấp năng lực phòng vệ tại các thành phố chủ nhà. Mạng lưới tình báo cũng "chạy full tốc độ" để chia sẻ thông tin liên tục giữa các thành phố.
Ông Giuliani đưa ra ví dụ cụ thể: khi có dấu hiệu khả nghi đe dọa an ninh tại Miami sẽ lập tức "bật chuông" báo động tới Seattle. Nhờ đó, giới chức an ninh Mỹ có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống và không để "thảm họa dây chuyền" xảy ra giữa các thành phố.
Ngoài chuyện an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh cũng là bài toán "hóc búa" mà Mỹ phải đối mặt trước thềm World Cup 2026. Mọi thứ bắt đầu "căng thẳng hơn bao giờ hết" khi virus Ebola bùng phát tại Congo và Uganda, buộc Tổ chức Y tế Thế giới phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Mỹ đã "ra tối hậu thư" cho đội tuyển CHDC Congo: cấm tuyệt đối việc triệu tập cầu thủ từng ở vùng dịch trong 21 ngày gần nhất. Nếu vi phạm hoặc có ai đó xuất hiện triệu chứng của virus Ebola, toàn đội CHDC Congo sẽ bị cấm nhập cảnh vào thành phố Houston.
Quy định y tế "khắt khe vô đối" của chủ nhà Mỹ đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch chuẩn bị cho World Cup của đại diện châu Phi. Tuyển CHDC Congo buộc phải hủy đợt tập huấn 3 ngày và buổi lễ xuất quân tại thủ đô Kinshasa. Quá trình "làm nóng máy" của họ càng thêm "bế tắc" khi trận giao hữu với tuyển Chile đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Thị trưởng thành phố La Linea de la Concepcion (Tây Ban Nha) đã kiên quyết từ chối cấp phép tổ chức trận đấu này vì lo ngại mầm bệnh lan rộng vào cộng đồng
Ở diễn biến khác, FIFA đã "ra lệnh cấm" mang chai nước tái sử dụng vào 16 sân vận động. FIFA lo ngại CĐV có thể biến chai nước đóng băng thành "vũ khí" để ném xuống sân, tấn công cầu thủ, cổ động viên và lực lượng an ninh. Tuy nhiên, giới chức an ninh Mỹ lại lo ngại khán giả sẽ không chịu nổi cái nắng "gắt như rang"
, dẫn đến sốc nhiệt nếu không được mang nước vào sân.
Nguồn: soha.vn
Hàng triệu fan bóng đá chuẩn bị "đổ bộ" vào 11 thành phố của Mỹ cho World Cup 2026, khiến hệ thống an ninh quốc gia phải "quay như chong" Để xử lý giải đấu khủng nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận, các bác an ninh Mỹ đang phải làm việc hết công suất, phối hợp từ cấp địa phương, tiểu bang đến liên bang. Mọi phương án bảo vệ đều được lên kịch bản chi tiết để "chặn đứng" mọi rủi ro và đảm bảo giải đấu diễn ra suôn sẻ.
Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng, ông Andrew Giuliani, cho biết nước Mỹ đang phải đồng thời tổ chức 11 sự kiện an ninh khu vực ở 11 thành phố - nghe đã thấy "chóng mặt" rồi Chính phủ liên bang đã rút hầu bao chi tới 625 triệu USD để nâng cấp năng lực phòng vệ tại các thành phố chủ nhà. Mạng lưới tình báo cũng "chạy full tốc độ" để chia sẻ thông tin liên tục giữa các thành phố.
Ông Giuliani đưa ra ví dụ cụ thể: khi có dấu hiệu khả nghi đe dọa an ninh tại Miami sẽ lập tức "bật chuông" báo động tới Seattle. Nhờ đó, giới chức an ninh Mỹ có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống và không để "thảm họa dây chuyền" xảy ra giữa các thành phố.
Ngoài chuyện an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh cũng là bài toán "hóc búa" mà Mỹ phải đối mặt trước thềm World Cup 2026. Mọi thứ bắt đầu "căng thẳng hơn bao giờ hết" khi virus Ebola bùng phát tại Congo và Uganda, buộc Tổ chức Y tế Thế giới phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Mỹ đã "ra tối hậu thư" cho đội tuyển CHDC Congo: cấm tuyệt đối việc triệu tập cầu thủ từng ở vùng dịch trong 21 ngày gần nhất. Nếu vi phạm hoặc có ai đó xuất hiện triệu chứng của virus Ebola, toàn đội CHDC Congo sẽ bị cấm nhập cảnh vào thành phố Houston.
Quy định y tế "khắt khe vô đối" của chủ nhà Mỹ đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch chuẩn bị cho World Cup của đại diện châu Phi. Tuyển CHDC Congo buộc phải hủy đợt tập huấn 3 ngày và buổi lễ xuất quân tại thủ đô Kinshasa. Quá trình "làm nóng máy" của họ càng thêm "bế tắc" khi trận giao hữu với tuyển Chile đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Thị trưởng thành phố La Linea de la Concepcion (Tây Ban Nha) đã kiên quyết từ chối cấp phép tổ chức trận đấu này vì lo ngại mầm bệnh lan rộng vào cộng đồng
Ở diễn biến khác, FIFA đã "ra lệnh cấm" mang chai nước tái sử dụng vào 16 sân vận động. FIFA lo ngại CĐV có thể biến chai nước đóng băng thành "vũ khí" để ném xuống sân, tấn công cầu thủ, cổ động viên và lực lượng an ninh. Tuy nhiên, giới chức an ninh Mỹ lại lo ngại khán giả sẽ không chịu nổi cái nắng "gắt như rang"
Nguồn: soha.vn