Ui drama hàng không căng đét! Bộ Giao thông vận tải Mỹ vừa ra đòn "phản đòn" cực mạnh khi đình chỉ 44 chuyến bay chở khách của các hãng vận tải Trung Quốc. Lý do? Vì Bắc Kinh đã hủy bay của họ trước đó rồi. Đúng kiểu "ăn miếng trả miếng" luôn nha!
Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho hay, Trung Quốc gần đây đã hủy tới 44 chuyến bay từ Mỹ sang Trung Quốc vì lo sợ Covid-19 lan tràn. Cụ thể là Bắc Kinh đã "cấm cửa" các chuyến bay từ Mỹ sau khi phát hiện một số hành khách dương tính với Covid-19 trên máy bay.
Và đây là con số chi tiết nè: Trung Quốc đã đình chỉ 20 chuyến bay của United Airlines, 10 chuyến của American Airlines và 14 chuyến của Delta Airlines kể từ ngày 31/12. Tổng cộng cả đống luôn!
Giờ thì Mỹ "trả đũa" bằng cách cắt giảm chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc như Xiamen, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines. Thời gian đình chỉ kéo dài từ 30/1 đến 29/3 - gần 2 tháng trời đó các bạn ơi! Không chỉ Mỹ, các nước như Pháp và Đức cũng đã có động thái tương tự rồi nha.
Bộ Giao thông vận tải Mỹ lên tiếng rằng: "Các hành động gần đây của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng hàng không Mỹ như Delta, American và United. Điều này gây tổn hại cho lợi ích công cộng". Nghe cũng hợp lý phết đó!
Reuters còn cho biết thêm, việc Trung Quốc ngừng các chuyến bay giữa hai nước đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp Mỹ luôn. Tiền bạc mà, ai cũng thấy đau!
Và Mỹ còn cảnh báo thêm: nếu Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) còn đình chỉ thêm các chuyến bay nữa thì "Mỹ có quyền thực hiện hành động đáp trả bổ sung". Nghe xong mà thấy căng luôn á!
Nguyên nhân sâu xa là do Trung Quốc đang triển khai các biện pháp siêu nghiêm ngặt để ngăn chặn Covid-19 lan rộng và tiếp tục thực hiện chính sách "Zero Covid" của họ. Hôm 15/1, Bắc Kinh đã phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng - chỉ vài tuần trước Olympic mùa Đông 2022 thôi, nên họ lo lắm!
Nguồn: soha.vn