Theo Washington Post hôm 29/3, các quan chức từ Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc đã confirm một thông tin khá "trời ơi đất hỡi": Mỹ quyết định ship cho Israel hơn 1.800 quả bom MK84 2.000 pound và 500 quả bom MK82 500 pound. Số lượng không phải dạng vừa đâu nha các bạn!
Báo cáo cho biết thêm, loại bom MK84 này chính là "thủ phạm" đã gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường Palestine trong các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza. Nghe mà thấy nặng nề quá...
Không chỉ có bom đâu, Mỹ còn gửi kèm theo 25 máy bay chiến đấu và động cơ F-35A nữa cơ. Tuy nhiên plot twist là không ai biết rõ loại máy bay nào được gửi đến Tel Aviv vào thời điểm này. Mysterious vậy sao?
Chuyện này diễn ra đúng lúc mà quan hệ Washington - Tel Aviv được đồn đại là đang ở mức "thấp nhất trong lịch sử" luôn á. Drama nhiều quá đi!
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/3 vừa rồi đã thông qua nghị quyết "yêu cầu dừng bắn ngay lập tức" ở dải Gaza với 14 phiếu ủng hộ, còn Mỹ thì... bỏ phiếu trắng.
Lá phiếu trắng này được xem là "bước ngoặt lịch sử" để nghị quyết được thông qua, vì trước giờ Washington toàn phủ quyết các đề xuất ngừng bắn tại Gaza mà. Plot twist đỉnh cao!
Diễn biến cho thấy quan hệ Mỹ - Israel đã xuống dốc không phanh kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát tháng 10/2023, đặc biệt là chuyện kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.
Nhưng đây mới là điểm "sus" nhất: trong khi miệng thì phản đối kế hoạch tấn công Rafah của Israel, Mỹ vẫn cung cấp lượng vũ khí khủng cho Tel Aviv. Ngoài ra, tờ Military Watch của Mỹ còn tố nước này đã thực hiện hơn 100 thương vụ bán vũ khí "âm thầm" cho Israel, bao gồm hàng nghìn quả bom. Âm thầm kiểu gì mà nhiều vậy ta?
Báo Mỹ nhận xét khá gắt: Bất chấp những lời kêu gọi "nửa vời" từ chính quyền yêu cầu Israel tha mạng cho dân thường, Mỹ vẫn tiếp tục bổ sung nguồn cung vũ khí, tạo ra một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất lịch sử quân sự. Nặng đô không chơi!
Các giao dịch được thực hiện trong "bóng tối" vì chúng thoát khỏi sự giám sát của Quốc hội. Có nghĩa là xử lý mà không cần tranh luận công khai gì hết, vì mỗi deal đều nằm trong một mức tiền cụ thể mà cơ quan hành pháp không cần báo Quốc hội. Hơi shady nhỉ?
Doanh số bán hàng bao gồm đạn dược dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, bom phá boong-ke, vũ khí nhỏ và các thiết bị hỗ trợ khác. Đủ loại luôn á!
Doanh số công khai cho Israel đã include: bộ bom chính xác trị giá 320 triệu USD tháng 11 và 14.000 vỏ xe tăng trị giá 106 triệu USD, cùng 147,5 triệu USD cầu chì và linh kiện để chế tạo đạn pháo 155mm trong tháng 12. Con số "khủng" hết sức!
Jeremy Konyndyk, Chủ tịch Tổ chức Người tị nạn Quốc tế (từng là quan chức cấp cao của chính quyền Biden) đã lên tiếng: "Đó là con số doanh số phi thường trong khoảng thời gian khá ngắn, điều này thực sự cho thấy chiến dịch của Israel sẽ không bền vững nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ". Nói thẳng luôn không vòng vo!
Josh Paul, cựu quan chức Bộ Ngoại giao đã từ chức để phản đối phản ứng của Chính quyền Biden với cuộc xung đột, góp ý rằng: "Quy trình chuyển giao vũ khí thiếu minh bạch về mặt kế hoạch".
Ông còn lập luận thêm rằng việc bán quân sự cho nước ngoài phần lớn được tài trợ bởi hơn 3,3 tỷ USD từ tiền thuế của người dân Mỹ là điều mà công dân Mỹ xứng đáng được biết. Đúng là có lý! 
Matt Miller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đáp trả rằng Chính quyền Biden đã "tuân theo các thủ tục mà Quốc hội đã chỉ định để cung cấp đầy đủ thông tin cho các thành viên và thường xuyên thông báo tóm tắt ngay cả khi thông báo chính thức không phải yêu cầu bắt buộc".
Nguồn: soha.vn
Báo cáo cho biết thêm, loại bom MK84 này chính là "thủ phạm" đã gây ra thương vong hàng loạt cho dân thường Palestine trong các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza. Nghe mà thấy nặng nề quá...
Không chỉ có bom đâu, Mỹ còn gửi kèm theo 25 máy bay chiến đấu và động cơ F-35A nữa cơ. Tuy nhiên plot twist là không ai biết rõ loại máy bay nào được gửi đến Tel Aviv vào thời điểm này. Mysterious vậy sao?
Chuyện này diễn ra đúng lúc mà quan hệ Washington - Tel Aviv được đồn đại là đang ở mức "thấp nhất trong lịch sử" luôn á. Drama nhiều quá đi!
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/3 vừa rồi đã thông qua nghị quyết "yêu cầu dừng bắn ngay lập tức" ở dải Gaza với 14 phiếu ủng hộ, còn Mỹ thì... bỏ phiếu trắng.
Lá phiếu trắng này được xem là "bước ngoặt lịch sử" để nghị quyết được thông qua, vì trước giờ Washington toàn phủ quyết các đề xuất ngừng bắn tại Gaza mà. Plot twist đỉnh cao!
Diễn biến cho thấy quan hệ Mỹ - Israel đã xuống dốc không phanh kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát tháng 10/2023, đặc biệt là chuyện kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.
Nhưng đây mới là điểm "sus" nhất: trong khi miệng thì phản đối kế hoạch tấn công Rafah của Israel, Mỹ vẫn cung cấp lượng vũ khí khủng cho Tel Aviv. Ngoài ra, tờ Military Watch của Mỹ còn tố nước này đã thực hiện hơn 100 thương vụ bán vũ khí "âm thầm" cho Israel, bao gồm hàng nghìn quả bom. Âm thầm kiểu gì mà nhiều vậy ta?
Báo Mỹ nhận xét khá gắt: Bất chấp những lời kêu gọi "nửa vời" từ chính quyền yêu cầu Israel tha mạng cho dân thường, Mỹ vẫn tiếp tục bổ sung nguồn cung vũ khí, tạo ra một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất lịch sử quân sự. Nặng đô không chơi!
Các giao dịch được thực hiện trong "bóng tối" vì chúng thoát khỏi sự giám sát của Quốc hội. Có nghĩa là xử lý mà không cần tranh luận công khai gì hết, vì mỗi deal đều nằm trong một mức tiền cụ thể mà cơ quan hành pháp không cần báo Quốc hội. Hơi shady nhỉ?
Doanh số bán hàng bao gồm đạn dược dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, bom phá boong-ke, vũ khí nhỏ và các thiết bị hỗ trợ khác. Đủ loại luôn á!
Doanh số công khai cho Israel đã include: bộ bom chính xác trị giá 320 triệu USD tháng 11 và 14.000 vỏ xe tăng trị giá 106 triệu USD, cùng 147,5 triệu USD cầu chì và linh kiện để chế tạo đạn pháo 155mm trong tháng 12. Con số "khủng" hết sức!
Jeremy Konyndyk, Chủ tịch Tổ chức Người tị nạn Quốc tế (từng là quan chức cấp cao của chính quyền Biden) đã lên tiếng: "Đó là con số doanh số phi thường trong khoảng thời gian khá ngắn, điều này thực sự cho thấy chiến dịch của Israel sẽ không bền vững nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ". Nói thẳng luôn không vòng vo!
Josh Paul, cựu quan chức Bộ Ngoại giao đã từ chức để phản đối phản ứng của Chính quyền Biden với cuộc xung đột, góp ý rằng: "Quy trình chuyển giao vũ khí thiếu minh bạch về mặt kế hoạch".
Ông còn lập luận thêm rằng việc bán quân sự cho nước ngoài phần lớn được tài trợ bởi hơn 3,3 tỷ USD từ tiền thuế của người dân Mỹ là điều mà công dân Mỹ xứng đáng được biết. Đúng là có lý!
Matt Miller, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đáp trả rằng Chính quyền Biden đã "tuân theo các thủ tục mà Quốc hội đã chỉ định để cung cấp đầy đủ thông tin cho các thành viên và thường xuyên thông báo tóm tắt ngay cả khi thông báo chính thức không phải yêu cầu bắt buộc".
Nguồn: soha.vn