Ngày 30/8, Mỹ đã chính thức "khóa mõm" siêu tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran bằng lệnh trừng phạt nặng tay.
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các cơ quan chức năng đã phong tỏa con tàu này (còn có tên khác là Grace 1) theo sắc lệnh chống khủng bố. Điều đáng chú ý là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào dám "nhúng tay" hỗ trợ tàu này đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt luôn đó
Trước đó hai tuần, giới chức Mỹ đã "flex" bằng cách đe dọa không cấp visa cho các thành viên thủy thủ đoàn của tàu Adrian Darya 1. Lý do? Washington cho rằng tàu này đang phục vụ cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - một tổ chức bị Mỹ gắn mác là "khủng bố".
Plot twist: Tàu Adrian Darya 1 từng bị Hải quân Hoàng gia Anh và chính quyền Gibraltar (vùng lãnh thổ thuộc Anh) bắt giữ từ ngày 4/7 với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), cụ thể là chở dầu lén lút tới Syria. Tuy nhiên Iran thì quay xe phủ nhận hết
Ngày 15/8, chính quyền và Tòa án Tối cao Gibraltar đã quyết định "thả" tàu này sau khi Iran cung cấp đủ giấy tờ cần thiết. Nhưng mà chưa kịp mừng thì một ngày sau, Bộ Tư pháp Mỹ lại drop thẳng lệnh bắt giữ Adrian Darya 1 và định tịch thu luôn toàn bộ số dầu trên tàu vì vi phạm Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Drama quá trời drama!
Theo các chuyên gia nhận định, động thái này chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa" trong mối quan hệ vốn đã căng như dây đàn giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 5/2018 - thời điểm Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký giữa Tehran và các cường quốc năm 2015 (tên đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện - JCOPA), rồi áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo này.
Còn về hành trình hiện tại của con tàu này thì sao? Ngày 30/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ có thông tin "đáng tin cậy" khẳng định rằng tàu chở dầu Adrian Darya 1 đang hướng về Syria.
Nguồn: soha.vn