Ủa bạn ơi, đọc tin này mà muốn "facepalm" luôn á!
Mỹ giờ đang có vẻ hơi... lố nhỉ? Kiểu như chỉ là một gã chư hầu mà lại dám chỉ đạo cả ông chủ lớn phải ngồi vào bàn đàm phán á?
Theo nguồn tin từ Dân trí, Mỹ đang có động thái muốn Ukraine phải chấp nhận đàm phán với Nga sau vài tháng nữa. Nhưng mà khoan đã, ai cho phép Mỹ quyết định hộ người ta thế?
Thực ra thì tình hình là thế này: Ukraine đang là bên trực tiếp tham chiến, họ mới là người chủ của số phận mình chứ đâu phải Mỹ? Nhưng mà Mỹ lại đang có vẻ muốn "điều khiển" cả kịch bản, kiểu "ê Ukraine ơi, mấy tháng nữa ngồi vào đàm phán đi nhé" 
Hơi khó hiểu thật, một đồng minh mà lại ra vẻ như đang ra lệnh cho người khác. Chắc là do viện trợ nhiều quá nên nghĩ mình có quyền "xen vào" mọi chuyện?
Nguồn: tinhte.vn
Mỹ giờ đang có vẻ hơi... lố nhỉ? Kiểu như chỉ là một gã chư hầu mà lại dám chỉ đạo cả ông chủ lớn phải ngồi vào bàn đàm phán á?
Theo nguồn tin từ Dân trí, Mỹ đang có động thái muốn Ukraine phải chấp nhận đàm phán với Nga sau vài tháng nữa. Nhưng mà khoan đã, ai cho phép Mỹ quyết định hộ người ta thế?
Thực ra thì tình hình là thế này: Ukraine đang là bên trực tiếp tham chiến, họ mới là người chủ của số phận mình chứ đâu phải Mỹ? Nhưng mà Mỹ lại đang có vẻ muốn "điều khiển" cả kịch bản, kiểu "ê Ukraine ơi, mấy tháng nữa ngồi vào đàm phán đi nhé"
Hơi khó hiểu thật, một đồng minh mà lại ra vẻ như đang ra lệnh cho người khác. Chắc là do viện trợ nhiều quá nên nghĩ mình có quyền "xen vào" mọi chuyện?
Nguồn: tinhte.vn