Mỹ "câu" Trung Quốc vào RIMPAC rồi flex luôn vũ khí mới, cao thủ thật sự!

ChangNgok

New member
4bca09f182ba71c2fae8.jpg


Giữa lúc Trung Quốc hớn hở tham gia tập trận RIMPAC 2016, ai ngờ Hải quân Mỹ đã âm thầm phô diễn 2 vũ khí bí mật siêu xịn. Plot twist của năm đây rồi các bạn ơi!

Theo nhà phân tích Steven Stashwick chia sẻ trên tạp chí Diplomat: Cuộc tập trận hải quân khủng nhất hành tinh RIMPAC (viết tắt của "Rim of the Pacific" nha) vừa kết thúc "trọn vẹn" ngoài khơi Hawaii và Nam California tuần này.

Trong vòng 5 tuần qua, quy mô tập trận khủng không tưởng luôn: 45 tàu chiến mặt nước, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 anh lính từ 26 quốc gia đã hội tụ. Nội dung tập trận cũng đủ màu đủ vị, từ ứng phó thiên tai, tuần tra biển cho đến combat thực chiến trong môi trường siêu phức tạp.

Với các nước tham gia, RIMPAC là dịp vàng để buff skill lập kế hoạch, tổ chức và chiến đấu, đồng thời tăng độ "chemistry" với các đồng minh khác.

Còn với Mỹ thì sao? Đây chính là sân khấu để flex những khả năng chiến đấu mới cứng và mở rộng quan hệ hợp tác với Trung Quốc (nhưng trừ phần combat nhé ).

Trong đó, có 2 năng lực "bá đạo" mà Mỹ muốn gửi "thông điệp ngầm" tới các đối thủ tiềm năng ở Thái Bình Dương: Khả năng chống hạm đỉnh cao của tàu tác chiến cận bờ (LCS) và khả năng tự tiếp nhiên liệu ngay trên biển của tàu tiếp dầu (không cần về cảng nữa nhen!).

7b41a169d377a8eacca8.jpg


Nâng cấp sức mạnh diệt hạm cực gắt

Ngay trong RIMPAC này, Hải quân Mỹ đã thực hiện vụ test bắn đầu tiên tên lửa hành trình chống hạm Harpoon từ tàu LCS.

Trước đây, tàu LCS hay bị "cà khịa" vì hỏa lực chống hạm yếu quá. Nhưng giờ thì khác rồi! Vụ bắn thành công từ tàu USS Coronado (dù tên lửa trượt mục tiêu) đã chứng minh LCS hoàn toàn có thể phóng tên lửa Harpoon mà không cần sửa gì thêm.

Rõ ràng là Hải quân Mỹ không "ăn không ngồi rồi" mà đã nhanh chóng biến lý thuyết thành hiện thực.

Sau khi hoàn thành bài tập, tàu Coronado sẽ lăn bánh thẳng tới Thái Bình Dương với 4 quả tên lửa Harpoon trong tay.

Nhớ lại năm ngoái, tàu USS Fort Worth (LCS-3) từng bị khinh hạm Type 054A của Trung Quốc "bám đuôi" khi tuần tra gần Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam mình đó).

Tàu Trung Quốc lúc đó vũ trang "ngon" hơn nhiều so với Fort Worth - có cả pháo hạng nặng lẫn tên lửa chống hạm, trong khi Fort Worth chỉ có pháo nhỏ và... zero tên lửa chống hạm.

Vậy nên màn "trình diễn" của Hải quân Mỹ ở RIMPAC chính là để debut khả năng mới cứng của các tàu LCS ngay trước mặt Hải quân Trung Quốc và các lực lượng hải quân Đông Nam Á, đúng trước khi triển khai chúng tới khu vực. Timing chuẩn chỉnh! ⏰

b39236bfc21de319421f.jpg


Tự tiếp nhiên liệu trên biển - level up hậu cần ⛽

Không chỉ có vậy, Hải quân Mỹ còn show off thêm một khả năng khác cực kỳ OP, đặc biệt quan trọng nếu xung đột kéo dài. Đó là tàu tiếp dầu (oiler) có thể tự "đổ xăng" từ tàu chở dầu khác (tanker) ngay trên biển luôn!

Tại RIMPAC 2016, tận 1 triệu gallon nhiên liệu đã được chuyển từ tàu chở dầu M/T Empire State (T-AOT 5193) sang tàu hậu cần USNS Rainier (T-AOE 7). Con số khủng đúng không nào!

Từ trước Thế chiến 2, Lực lượng hậu cần chiến đấu (CLF) của Hải quân Mỹ đã cung cấp nhiên liệu, đồ ăn, quân nhu, phụ tùng và mọi thứ cần thiết để hạm đội có thể "cày" liên tục trên biển mà không cần về cảng.

Việc không phải rời vị trí để về bờ đổ xăng giúp Mỹ triển khai lực lượng bền bỉ hơn và làm được nhiều việc hơn dù số tàu ít hơn. Chiến thuật thông minh phết!

Trước đây, những tàu tiếp tế vẫn phải quay về cảng để nạp nhiên liệu trước khi ra biển tiếp. Nhưng giờ thì khác rồi - các trạm tiếp liệu nổi của Hải quân Mỹ đã chứng minh chúng có thể giữ nguyên vị trí bằng cách nạp nhiên liệu từ tàu chở dầu khác luôn.

b77476754f34178965a7.jpg


Điều này nâng cấp đáng kể khả năng duy trì hoạt động lâu dài của Hải quân Mỹ khi tiến hành các chiến dịch, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người lo ngại năng lực hậu cần của họ chưa đủ mạnh để đối phó với các thách thức ở Thái Bình Dương.

Một mũi tên trúng hai đích - chiêu bài cao tay

Nhưng mà RIMPAC không chỉ là nơi flex sức mạnh chiến đấu hay năng lực hậu cần đâu nhé. Đây còn là cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác với các đối thủ tiềm năng.

Mối quan hệ giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã có chút "rạn nứt" kể từ khi Mỹ bắt đầu tuần tra tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông năm ngoái.

Trong bối cảnh Trung Quốc kêu gọi quân đội có động thái cứng rắn hơn trước sự hiện diện của Mỹ thì có vẻ hai bên khó mà hợp tác trong các hoạt động chiến đấu trong tương lai gần.

Thế nhưng, bằng cách hợp tác trong các lĩnh vực phi chiến đấu, hai lực lượng hải quân vẫn có thể đảm bảo mối quan hệ chuyên nghiệp và an toàn, dù không còn "thân thiết" như xưa.

Tại RIMPAC, Mỹ và Trung Quốc đã phối hợp trong các bài tập giải cứu thủy thủ từ tàu ngầm gặp sự cố, diễn đàn về hỗ trợ y tế - cứu trợ thiên tai, cũng như các bài tập chống cướp biển, lặn - cứu hộ, tìm kiếm - cứu nạn.

Đầu năm 2016, hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông đã khiến một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi loại Trung Quốc khỏi RIMPAC.

Song, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Washington luôn cố gắng quy tụ tất cả các bên.

Mặc dù vậy, ông Carter cũng "nhắc nhở" phía Trung Quốc nên dừng việc "rời xa mọi người" và "tự cô lập mình". Mỹ thúc giục Trung Quốc "nên cố gắng tìm cách trở thành một phần trong hệ thống các quốc gia hợp tác, để các phép màu châu Á có thể xảy ra". Nói thẳng mà văn vẹn đấy!

Khi cuộc tập trận RIMPAC kết thúc, có thể thấy rằng sự tham gia của Trung Quốc đã phục vụ 2 mục đích trong chiến lược của Washington:

Một là xây dựng diễn đàn hợp tác, hiểu biết lẫn nhau.

Hai là cơ hội để flex khả năng mới mà Mỹ và đồng minh có thể hỗ trợ nếu xảy ra xung đột trong khu vực - như một lời nhắc nhở rằng: Hòa bình là lợi ích của tất cả mọi người. ✌️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top