Mỹ bất ngờ trục xuất Đại sứ Nam Phi, drama căng đét!

EchBobo

New member
Ngoại trưởng Marco Rubio vừa thả "bom tấn" tuyên bố Đại sứ Nam Phi "không còn được chào đón" ở Mỹ nữa, giữa lúc Washington và quốc gia châu Phi này đang "beef" nhau liên tục.

fed35e9ddd17d6b278ae.jpg


Trong một bài đăng trên X (Twitter cũ), ông Rubio gọi Đại sứ Ebrahim Rasool là "chính trị gia kích động tư tưởng kỳ thị chủng tộc" với Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố luôn nhà ngoại giao Nam Phi "không được hoan nghênh"

Ông Rubio đăng bài này ngay khi đang bay về Washington sau cuộc họp các ngoại trưởng G7 ở Canada. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa ra lời giải thích chính thức cho động thái gây sốc này.

Tuy nhiên, ông Rubio có gắn link đến bài viết trên Breitbart về phát biểu của Đại sứ Rasool ngày 14/3, trong hội thảo trực tuyến của một nhóm chuyên gia tư vấn Nam Phi. Tại đó, Đại sứ Rasool có nói về các hành động của chính quyền Tổng thống Trump khi Mỹ sẽ sớm trở thành nơi mà người da trắng không còn chiếm đa số nữa.

Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk - người gốc Nam Phi, đều gay gắt chỉ trích chính phủ do người da đen lãnh đạo của quốc gia này về luật đất đai mới mà họ cho là phân biệt đối xử với người da trắng.

Mỹ hiếm khi trục xuất một đại sứ nước ngoài, thường chỉ nhắm vào các nhà ngoại giao cấp thấp thôi. Đây là động thái cực mạnh!

Vào thời kỳ đỉnh điểm của căng thẳng giữa Mỹ và Nga, kể cả trong Chiến tranh Lạnh và khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Washington và Mátxcơva đều không trục xuất đại sứ tương ứng. Thế mà giờ lại xảy ra chuyện này!

Ông Rasool là đại sứ Nam Phi tại Mỹ từ năm 2010 – 2015, sau đó comeback vị trí này vào tháng 1 năm nay.

Background của ông cũng khá đặc biệt: Khi còn nhỏ, ông và gia đình đã bị đuổi khỏi một khu phố ở Cape Town dành cho người da trắng. Ông Rasool trở thành nhà vận động chống chế độ phân biệt chủng tộc, từng ngồi tù vì hoạt động trong phong trào này. Ông tự nhận mình là đồng chí của cố Tổng thống Nelson Mandela, một biểu tượng của phong trào chống Apartheid. Sau đó, ông trở thành chính trị gia trong đảng Đại hội Dân tộc Phi của nhà lãnh đạo Mandela.

Trong hội thảo trực tuyến ngày 14/3, Đại sứ Rasool nói bằng ngôn ngữ học thuật về những hành động của chính quyền Trump nhằm xoá bỏ các chương trình đa dạng và công bằng, cũng như triển khai chính sách siết chặt nhập cư.

"Cuộc tấn công của những người theo chủ nghĩa tối cao vào quyền lực đương nhiệm, chúng ta thấy điều đó trong chính trị trong nước của Mỹ, phong trào MAGA, phong trào Make America Great Again, không chỉ là phản ứng với bản năng tối cao mà còn là bằng chứng rất rõ ràng cho thấy sự thay đổi lớn về nhân khẩu học ở Mỹ, trong đó người da trắng chiếm 48% trong số các cử tri đi bỏ phiếu ở Mỹ", Đại sứ Nam Phi nói.

Ông cũng nhắc đến việc tỷ phú Musk bắt tay các nhân vật cực hữu ở châu Âu, gọi đó là báo hiệu của một phong trào toàn cầu đang cố gắng tập hợp những người coi mình là một phần của "cộng đồng người da trắng đang gặp khó khăn".

Plot twist là Đại sứ Rasool không chỉ trích ông Trump trực tiếp, mà đưa ra những lời khuyên để đối phó với chính quyền đương nhiệm Mỹ. Ông cho rằng "đây không phải là lúc để chống đối Mỹ" mà "hãy tránh những điều làm Mỹ tức giận". Nhưng có vẻ như advice này không work lắm

Tổng thống Trump vừa ký một sắc lệnh cắt giảm viện trợ và hỗ trợ cho Chính phủ Nam Phi. Sắc lệnh nói rằng người Afrikaner ở Nam Phi - chủ yếu là hậu duệ của những người đến Nam Phi thời thuộc địa Hà Lan, đang trở thành mục tiêu khi Chính phủ Nam Phi áp dụng luật mới để cho phép chính phủ tịch thu đất tư nhân.

Chính phủ Nam Phi phủ nhận luật mới liên quan đến chủng tộc và cho biết những tuyên bố của Tổng thống Trump về quốc gia và luật của họ đầy rẫy thông tin sai lệch và bóp méo.

Ông Trump cũng công bố kế hoạch cấp quy chế tị nạn cho người Afrikaner đến Mỹ. Cộng đồng này là một bộ phận của nhóm thiểu số da trắng ở Nam Phi.

Tỷ phú Musk nêu bật luật đất đai trong các bài đăng trên mạng xã hội và coi đó là mối đe dọa đối với nhóm thiểu số da trắng ở Nam Phi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top