Ngày 26-1, nhiều bang ở Mỹ đã phải vội vàng ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão tuyết siêu to khổng lồ ập đến, mang theo gió mạnh và đổ một lượng tuyết dày tận 90cm xuống khu vực đông bắc nước này. Ôi trời ơi, tưởng tượng tuyết cao đến đầu gối luôn á!
Theo AFP, các bang như New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island và Massachusetts đều đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp rồi. Dự kiến khoảng 59 triệu người dân ở khu vực này sẽ thức dậy và thấy một tấm chăn tuyết trắng xóa dày tới 1 mét ngay trước cửa nhà. Mở cửa ra là như bước vào xứ sở Frozen luôn!
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã dự báo tuyết sẽ rơi dày đặc từ Philadelphia đến Maine, với tốc độ rơi khoảng 10cm mỗi giờ ở một số khu vực phía đông bắc. Tuyết rơi nhanh vậy thì cầm chổi quét không kịp mất!
Chính quyền địa phương đã ra lệnh cấm các xe không khẩn cấp đi vào thành phố New York sau 23g giờ địa phương. Ai đang định đi chơi tối thì ở nhà thôi nhé!
"Đây là một trường hợp tồi tệ, điều này không như thường lệ" - Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã phải lên tiếng đánh giá. Nghiêm trọng thật đấy!
BBC cho biết khoảng 6.500 chuyến bay trong và ngoài nước dọc bờ Đông nước Mỹ đã bị hủy bỏ trước tình hình thời tiết hiện tại. RIP cho các bạn đang định đi du lịch!
Thống đốc New York Andrew Cuomo đã cảnh báo rằng giao thông công cộng và các tuyến cao tốc có thể bị đóng cửa vào giờ cao điểm buổi chiều. Còn Thống đốc New Jersey Chris Christie thì tuyên bố các cơ quan nhà nước tại bang sẽ đóng cửa vào giờ ăn trưa luôn.
Glenn Field thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Tauton cho biết cơn bão còn tồi tệ hơn so với những dự đoán trước đó nữa chứ! Gió bão lên đến 129 km/h sẽ quần thảo Cape Cod, các đảo Nantucket và Vineyard của Martha. Gió mạnh vậy thì đứng ngoài trời chắc bay mất người!
Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết ít nhất 28 triệu người sẽ đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn vào ngày 27-1, và ước tính khoảng 50 triệu dân trong khu vực sẽ phải đối mặt với lượng tuyết dày hơn 1 mét. Số lượng người bị ảnh hưởng đông ghê!
Nguồn: soha.vn