Banh2k99876
New member
Dạo này cõi mạng Việt Nam lại "nóng ran" vì một video chỉ trích cực gắt gia đình Nàng Mơ nè các bạn ơi!
Những ồn ào xung quanh việc làm truyền thông bị cho là "vô đạo đức" đã khiến gia đình này trở thành tâm điểm bàn tán. Trước áp lực quá lớn từ netizen, nữ chính của kênh đã chính thức đăng video lên tiếng rồi đó!
Gia đình Nàng Mơ (gồm Lộc, Mơ, Ông bố điên) vốn nổi tiếng với những clip gây tranh cãi, thậm chí bị cộng đồng mạng "bóc phốt" là dàn dựng và làm quá để câu view. Mới đây, một video phân tích siêu chi tiết về chiêu trò truyền thông bất chấp đạo đức của gia đình này do YouTuber Hải Anh (Yo Bae) đăng tải đang viral khắp nơi luôn!
Theo đó, hot YouTuber này đã chỉ ra những điểm cực sốc:
Kênh TikTok chỉ là công cụ marketing cho khu nghỉ dưỡng NaLa Boutique Retreat ở Hòa Bình thôi nha! Tên Nala lấy cảm hứng từ phim Vua Sư Tử, tượng trưng cho sự gắn kết sau khi ông Kiên cai nghiện thành công.
Lộc và Mơ quay clip kiểu couple - nắm tay, ngồi lên đùi, đi hẹn hò kèm lời lẽ như người yêu để gây hiểu lầm cho người xem. Mơ còn gọi thẳng tên bố là "Kiên ơi" - cách dạy con "làm bạn" gây tranh cãi vì đi ngược chuẩn mực văn hóa Việt. Khi bị chỉ trích, họ lại lợi dụng luôn cảnh Mơ khóc nức nở vì áp lực dư luận để tiếp tục câu view kiếm tiền luôn á!
Tuyển "tình nguyện viên sống lành" nhưng thực chất là làm phục vụ, dọn phòng, dọn bể bơi... KHÔNG LƯƠNG cho một cơ sở kinh doanh có lợi nhuận đấy nhé!
Bị nhân viên cũ tố bớt xén lương, không trả tiền tăng ca. Đỉnh điểm là vụ đuổi việc nhân viên tên Phúc (người thức đêm dọn bể bơi sau bão) chỉ vì nghi ngờ lấy trộm nhẫn của Mơ mà không có bằng chứng. Ông bố còn thách thức kiểu: "Bác đầy tiền nhưng thích thế". Ôi trời ơi!
Tháng 7/2025, Lộc tuyên bố mình là nữ (Lê Vy Thục San), tung giấy khai sinh giả bất chấp đặc điểm thể chất nam giới rõ rệt. Sau đó, gia đình thừa nhận đây chỉ là "cuộc thử nghiệm truyền thông". Hành động này bị lên án là "bẩn", làm trầm trọng thêm định kiến xã hội và kéo lùi sự tôn trọng dành cho cộng đồng LGBTQ+. This is not okay! ️
Trục lợi Fan meeting và kết hôn chóng vánh. Công khai tình cảm và chốt hôn lễ với Yuki (hơn 9 tuổi, bán TPCN nhạy cảm) rồi xóa sạch dấu vết sau đó. Hiện tại Lộc tuyên bố có người yêu mới và chuẩn bị làm bố. Drama cứ nối tiếp drama!
Lộc thường xuyên đăng bài về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tự ngược đãi bản thân để kêu gọi lòng thương hại mỗi khi gặp scandal. Điều này bị đánh giá là hành vi thao túng tâm lý kiểu "chú bé chăn cừu", khiến những người thực sự quan tâm đến sức khỏe tâm thần mất lòng tin.
Ông Kiên có bằng Thạc sĩ, không hề "điên" mà là người định hướng các chiêu trò với quan niệm "all press is good press" (miễn có chú ý là có tiền). Ông còn bị lên án vì hành vi quấy rối, quay clip bình phẩm dung tục về vóc dáng một nữ du khách người Nga trên bãi biển. Sốc nặng luôn!
YouTuber Hải Anh kết luận Lộc đã hoàn toàn "lột mặt nạ", coi khán giả chỉ là những quân cờ trong ván bài truyền thông của mình.
Còn Mơ ("Nàng Mơ") được xem là nạn nhân lớn nhất: Bị đem ra làm content từ lúc chưa vị thành niên. Bị bạo lực mạng vì điểm số thi cử dù bản thân em từng thừa nhận mình tiếp thu kém và không hề khoe khoang học giỏi. Khán giả mong Mơ sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp, hỗn loạn của gia đình để tự phát triển sự nghiệp nghệ thuật (như đóng MV, thi người mẫu)... Thương Mơ quá đi!
Trước làn sóng đồng tình, chỉ trích gia đình drama này, lần này không còn đăng video khóc lóc như đã từng, Nàng Mơ chính thức đăng tải một đoạn video dài để chia sẻ và "nhắn nhủ" tới khán giả.
"Không ai sinh ra được chọn gia đình và cũng không ai sinh ra được chọn tính cách của người trong gia đình cả. Và chỉ khi mình sinh ra mình yêu thương gia đình thì mình học cách để chấp nhận và yêu thương nó thôi. Khi mà anh trai hay là bố mình có những cái quyết định mình không đồng ý và mình cũng không đồng tình nhưng mình cũng không thể nào ngăn cản được vì mỗi người là có một suy nghĩ riêng, một cá thể riêng thế nên mình cũng không thể ngăn cản được.
Vì cho dù mình không đồng tình, dù nó đúng hay là sai thì vẫn là quyết định của anh mình. Người chịu trách nhiệm với quyết định ấy thì vẫn là anh trai mình, thế nên là mình không thể can thiệp được.
Tuy là gia đình mình rất yêu gia đình nhưng không phải lúc nào mình cũng đồng suy nghĩ với gia đình mình nên mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình nha. Nhưng mình cũng chỉ muốn nói rằng mình và gia đình chưa bao giờ làm gì quá thuần phong mỹ tục cả và cũng không làm điều gì vi phạm đến đạo đức hay là xã hội hết. Sau những chuyện đã trải qua thì mình cũng hạn chế đưa hình ảnh của gia đình lên. Nên là mong mọi người nếu mà có yêu quý mình thì hãy ủng hộ mình. Còn nếu mà không yêu quý thì đừng buông lời cay đắng nha. Rất yêu mọi người".
Vụ việc của gia đình Nàng Mơ không chỉ đơn thuần là một bản tin "bóc phốt" thông thường trên mạng xã hội, mà nó là hồi chuông cảnh tỉnh về một bộ phận sáng tạo nội dung đang bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức để đổi lấy sự nổi tiếng. Triết lý "mọi sự chú ý đều ra tiền" của ông bố thạc sĩ có thể mang lại lợi nhuận nhất thời nhưng cái giá phải trả là sự quay lưng vĩnh viễn của dư luận và sự sụp đổ của danh dự. Real talk!
Trong vòng xoáy hỗn loạn đó, video nhắn nhủ của Mơ như một nốt trầm đầy suy ngẫm. Những lời bộc bạch về việc "không được chọn gia đình" và "phải học cách chấp nhận" cho thấy một góc khuất đáng thương của một cô gái trẻ. Dù lời khẳng định "chưa làm gì vi phạm đạo đức" của cô nàng vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Mơ đang nỗ lực tìm kiếm một lối đi riêng, tách biệt khỏi những thị phi mà bố và anh trai đã tạo ra.
Nói thật thì khán giả ngày nay đã đủ tỉnh táo để phân biệt giữa "sáng tạo" và "thao túng" rồi nha! Những giọt nước mắt hay lời giải thích sẽ chỉ có giá trị khi đi kèm với một sự thay đổi thực chất. Cộng đồng mạng có thể bao dung với một người trẻ đang học cách lớn lên như Mơ nhưng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những ván bài truyền thông lấy đạo đức làm vật tế thần.
Nguồn: soha.vn
Những ồn ào xung quanh việc làm truyền thông bị cho là "vô đạo đức" đã khiến gia đình này trở thành tâm điểm bàn tán. Trước áp lực quá lớn từ netizen, nữ chính của kênh đã chính thức đăng video lên tiếng rồi đó!
Gia đình Nàng Mơ (gồm Lộc, Mơ, Ông bố điên) vốn nổi tiếng với những clip gây tranh cãi, thậm chí bị cộng đồng mạng "bóc phốt" là dàn dựng và làm quá để câu view. Mới đây, một video phân tích siêu chi tiết về chiêu trò truyền thông bất chấp đạo đức của gia đình này do YouTuber Hải Anh (Yo Bae) đăng tải đang viral khắp nơi luôn!
Theo đó, hot YouTuber này đã chỉ ra những điểm cực sốc:
Kênh TikTok chỉ là công cụ marketing cho khu nghỉ dưỡng NaLa Boutique Retreat ở Hòa Bình thôi nha! Tên Nala lấy cảm hứng từ phim Vua Sư Tử, tượng trưng cho sự gắn kết sau khi ông Kiên cai nghiện thành công.
Lộc và Mơ quay clip kiểu couple - nắm tay, ngồi lên đùi, đi hẹn hò kèm lời lẽ như người yêu để gây hiểu lầm cho người xem. Mơ còn gọi thẳng tên bố là "Kiên ơi" - cách dạy con "làm bạn" gây tranh cãi vì đi ngược chuẩn mực văn hóa Việt. Khi bị chỉ trích, họ lại lợi dụng luôn cảnh Mơ khóc nức nở vì áp lực dư luận để tiếp tục câu view kiếm tiền luôn á!
Tuyển "tình nguyện viên sống lành" nhưng thực chất là làm phục vụ, dọn phòng, dọn bể bơi... KHÔNG LƯƠNG cho một cơ sở kinh doanh có lợi nhuận đấy nhé!
Bị nhân viên cũ tố bớt xén lương, không trả tiền tăng ca. Đỉnh điểm là vụ đuổi việc nhân viên tên Phúc (người thức đêm dọn bể bơi sau bão) chỉ vì nghi ngờ lấy trộm nhẫn của Mơ mà không có bằng chứng. Ông bố còn thách thức kiểu: "Bác đầy tiền nhưng thích thế". Ôi trời ơi!
Tháng 7/2025, Lộc tuyên bố mình là nữ (Lê Vy Thục San), tung giấy khai sinh giả bất chấp đặc điểm thể chất nam giới rõ rệt. Sau đó, gia đình thừa nhận đây chỉ là "cuộc thử nghiệm truyền thông". Hành động này bị lên án là "bẩn", làm trầm trọng thêm định kiến xã hội và kéo lùi sự tôn trọng dành cho cộng đồng LGBTQ+. This is not okay! ️
Trục lợi Fan meeting và kết hôn chóng vánh. Công khai tình cảm và chốt hôn lễ với Yuki (hơn 9 tuổi, bán TPCN nhạy cảm) rồi xóa sạch dấu vết sau đó. Hiện tại Lộc tuyên bố có người yêu mới và chuẩn bị làm bố. Drama cứ nối tiếp drama!
Lộc thường xuyên đăng bài về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tự ngược đãi bản thân để kêu gọi lòng thương hại mỗi khi gặp scandal. Điều này bị đánh giá là hành vi thao túng tâm lý kiểu "chú bé chăn cừu", khiến những người thực sự quan tâm đến sức khỏe tâm thần mất lòng tin.
Ông Kiên có bằng Thạc sĩ, không hề "điên" mà là người định hướng các chiêu trò với quan niệm "all press is good press" (miễn có chú ý là có tiền). Ông còn bị lên án vì hành vi quấy rối, quay clip bình phẩm dung tục về vóc dáng một nữ du khách người Nga trên bãi biển. Sốc nặng luôn!
YouTuber Hải Anh kết luận Lộc đã hoàn toàn "lột mặt nạ", coi khán giả chỉ là những quân cờ trong ván bài truyền thông của mình.
Còn Mơ ("Nàng Mơ") được xem là nạn nhân lớn nhất: Bị đem ra làm content từ lúc chưa vị thành niên. Bị bạo lực mạng vì điểm số thi cử dù bản thân em từng thừa nhận mình tiếp thu kém và không hề khoe khoang học giỏi. Khán giả mong Mơ sẽ thoát khỏi sự kìm kẹp, hỗn loạn của gia đình để tự phát triển sự nghiệp nghệ thuật (như đóng MV, thi người mẫu)... Thương Mơ quá đi!
Trước làn sóng đồng tình, chỉ trích gia đình drama này, lần này không còn đăng video khóc lóc như đã từng, Nàng Mơ chính thức đăng tải một đoạn video dài để chia sẻ và "nhắn nhủ" tới khán giả.
"Không ai sinh ra được chọn gia đình và cũng không ai sinh ra được chọn tính cách của người trong gia đình cả. Và chỉ khi mình sinh ra mình yêu thương gia đình thì mình học cách để chấp nhận và yêu thương nó thôi. Khi mà anh trai hay là bố mình có những cái quyết định mình không đồng ý và mình cũng không đồng tình nhưng mình cũng không thể nào ngăn cản được vì mỗi người là có một suy nghĩ riêng, một cá thể riêng thế nên mình cũng không thể ngăn cản được.
Vì cho dù mình không đồng tình, dù nó đúng hay là sai thì vẫn là quyết định của anh mình. Người chịu trách nhiệm với quyết định ấy thì vẫn là anh trai mình, thế nên là mình không thể can thiệp được.
Tuy là gia đình mình rất yêu gia đình nhưng không phải lúc nào mình cũng đồng suy nghĩ với gia đình mình nên mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình nha. Nhưng mình cũng chỉ muốn nói rằng mình và gia đình chưa bao giờ làm gì quá thuần phong mỹ tục cả và cũng không làm điều gì vi phạm đến đạo đức hay là xã hội hết. Sau những chuyện đã trải qua thì mình cũng hạn chế đưa hình ảnh của gia đình lên. Nên là mong mọi người nếu mà có yêu quý mình thì hãy ủng hộ mình. Còn nếu mà không yêu quý thì đừng buông lời cay đắng nha. Rất yêu mọi người".
Vụ việc của gia đình Nàng Mơ không chỉ đơn thuần là một bản tin "bóc phốt" thông thường trên mạng xã hội, mà nó là hồi chuông cảnh tỉnh về một bộ phận sáng tạo nội dung đang bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức để đổi lấy sự nổi tiếng. Triết lý "mọi sự chú ý đều ra tiền" của ông bố thạc sĩ có thể mang lại lợi nhuận nhất thời nhưng cái giá phải trả là sự quay lưng vĩnh viễn của dư luận và sự sụp đổ của danh dự. Real talk!
Trong vòng xoáy hỗn loạn đó, video nhắn nhủ của Mơ như một nốt trầm đầy suy ngẫm. Những lời bộc bạch về việc "không được chọn gia đình" và "phải học cách chấp nhận" cho thấy một góc khuất đáng thương của một cô gái trẻ. Dù lời khẳng định "chưa làm gì vi phạm đạo đức" của cô nàng vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Mơ đang nỗ lực tìm kiếm một lối đi riêng, tách biệt khỏi những thị phi mà bố và anh trai đã tạo ra.
Nói thật thì khán giả ngày nay đã đủ tỉnh táo để phân biệt giữa "sáng tạo" và "thao túng" rồi nha! Những giọt nước mắt hay lời giải thích sẽ chỉ có giá trị khi đi kèm với một sự thay đổi thực chất. Cộng đồng mạng có thể bao dung với một người trẻ đang học cách lớn lên như Mơ nhưng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những ván bài truyền thông lấy đạo đức làm vật tế thần.
Nguồn: soha.vn