Mưu sinh kiểu "max sợ": 10 tiếng truy bắt Lê Văn Hân

BongXanhNgoan

New member
6fc38695ba73c02e065d.jpg


Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được đối tượng sau 10 tiếng gây án - tốc độ xử lý xứng đáng điểm 10!

Ngày 19/3, tin từ Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lê Văn Hân (24 tuổi, quê tại tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, vì muốn có tiền tiêu xài (lí do nghe mà "facepalm" ), đối tượng Hân đã chuẩn bị một con dao bấm để đi cướp tài sản của người dân. Lựa chọn nghề nghiệp hơi sai quá bạn ơi!

Vào khoảng 2h sáng ngày 14/3, Hân đi đến đoạn đường Lê Chí Dân thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một thì phát hiện xe máy chở 2 nam thanh niên.

3abee7e0d9ac65ae1a6b.jpg


Lợi dụng đoạn đường vắng người (giờ này ai mà không buồn ngủ chứ ), đối tượng Hân đã chặn xe, dùng dao bấm để đe dọa cướp 2 chiếc điện thoại của các bị hại, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhưng mà nghĩ trốn được đâu! Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai lực lượng truy bắt ngay lập tức.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top