15h ngày 2/6, mặt đường Thủ đô như tấm lò than khổng lồ luôn Trên các tuyến phố Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Giải Phóng... những bóng dáng người trẻ mưu sinh vẫn âm thầm di chuyển giữa cái nắng thiêu đốt của tháng 6 này.
"Cháy da nhưng không thể ngừng việc"
Nguyễn Văn Thức (23 tuổi), sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Cơ khí, đang làm shipper tự do. Tay áo dài đã lem màu vì mồ hôi, chiếc khẩu trang gần như bất lực trước làn hơi nóng bốc lên từ mặt đường.
"Cháy da cháy thịt thật đấy anh ạ, nhưng đơn hàng thì không thể bỏ được. Mỗi ngày mình chạy khoảng 35 – 40 đơn, nghỉ trưa một lúc rồi lại đi tiếp. Có khi đến tối mới ăn bữa tử tế", Thức nói trong khi lau mồ hôi, mắt vẫn dán chặt vào app đặt hàng.
Đỗ Minh Phương (năm cuối) tranh thủ dịp nghỉ hè để đi phụ bán nước mía ở ngã tư Láng – Trần Duy Hưng. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, mái tóc bết vì mũ bảo hiểm và nắng nóng
"Mình làm từ 9h sáng đến 6h tối, nghỉ giữa buổi một chút. Mỗi ngày cũng kiếm được 200.000 – 250.000 đồng. Dù nắng mấy cũng phải cố thôi, mình muốn tiết kiệm cho kỳ thực tập sắp tới", Phương chia sẻ.
Mặt đường như đang cháy
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay là một trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, với nhiệt độ ngoài trời dao động từ 39 đến hơn 40°C. Tại một số điểm như Mỹ Đình, Phạm Hùng, nhiệt độ mặt đường đo được lên tới 51 – 52°C lúc 14h30 ️
Trong cái nóng khủng khiếp này, những người lao động trẻ – từ nhân viên môi trường, công nhân, xe ôm công nghệ đến người bán hàng rong – vẫn đang "oằn mình" bám trụ với công việc.
Nguồn: svvn.tienphong.vn