Muốn yêu thì phải... ngủ chung trước? Ơ kìa anh bạn ơi!

HanMap5603

New member
215f22a144e9dde0d1cf.jpg


Chị em ơi, câu chuyện hôm nay nghe mà tức á! Anh này nói muốn yêu thì phải ở qua đêm cùng anh, không thì anh không thể yêu được. Ủa kiểu gì vậy trời?

Mình quen anh này qua mạng xã hội rồi hẹn gặp mặt luôn. Lần đầu tiên gặp nhau thì mình có rủ thêm cô em gái cùng phòng đi cùng cho an toàn (smart move đấy!). Gặp ngoài quán nước thôi nhưng mà vibe của anh này... hơi off off. Cảm giác anh ta khá coi trọng tiền bạc, mà đây lại là kiểu người mình không ưa lắm.

Điều thứ hai còn sốc hơn: hoá ra anh này không thích mình mà lại thích luôn cô em gái của mình á! Về nhà anh nhắn tin hỏi han về em gái mình liên tục. Mình cũng vui vẻ chia sẻ thôi, nghĩ làm mai mối cũng được mà. Mấy hôm sau anh nói anh thích mặt em gái mình vì giống người yêu cũ (red flag đầu tiên đây rồi nhé các bạn ). Anh hỏi về em ấy cực nhiều, nhưng mà có điều là Tr - tên em gái mình - ngày xưa bị bỏng toàn thân, chỉ có khuôn mặt là xinh tươi thôi.

9fd88d9e07dd7bc08f96.jpg


Anh muốn mình mối cho Tr, nhưng mình nói thẳng luôn: nếu anh chấp nhận được thì mình làm mai, còn không thì thôi vì mình không muốn em mình bị tổn thương. Ban đầu anh nói là không chấp nhận được. Thế mà sau đó anh lại quay lại tìm mình, rủ đi chơi và tiếp cận Tr với sự "hỗ trợ" của mình. Nhưng cuối cùng anh phát hiện ra là anh không hợp với Tr, mà chỉ toàn tâm sự với mình thôi.

Anh này tiếp cận tình cảm kiểu vội vàng cực kỳ. Thích là muốn đến với nhau liền, không cần tìm hiểu gì cả. Nhưng mà mình và Tr không phải kiểu đó. Rồi nói chuyện nhiều quá, mình phát hiện là mình... đã thích anh mất rồi. Một điều mình hoàn toàn không muốn luôn á! Và anh mời mình đi chơi Noel. Trước hôm đó Tr đã cảnh báo mình là anh này rất sỗ sàng và mạnh dạn lắm đấy.

d3b2792cfd1aa4952e4f.jpg


Tr kể anh đã sàm sỡ và đòi em ấy cho xem cơ thể (WTF?! ), nhưng mình vẫn mù quáng yêu anh. Lúc nào nói chuyện anh cũng mời mình về nhà ngủ với anh "như tình anh em" thôi. Anh nhận mình làm em gái luôn á. Đêm Noel đó mình đã rất sợ khi nhận lời đi chơi vì dù sao cũng đã có cảnh báo trước rồi. Và đúng như dự đoán, anh đưa mình về nhà, hôn mình rồi nài nỉ mình ở lại qua đêm. Mình từ chối, anh cứ ép hoài, mình giận quá gọi Tr đến chở về luôn.

Anh siêu tức giận về việc này và cắt liên lạc với mình luôn. Mình nghĩ cũng không đáng quan tâm nữa, nhưng mà anh là người đầu tiên hôn mình và là người mình thương nên vẫn nhớ. Mình đã nhắn tin cho anh nói em không thể ở qua đêm như vậy được và em rất trân trọng điều quý giá nhất của người con gái. Thế mà anh đáp: muốn đến với anh thì phải đến ở cùng anh, nếu không anh không thể yêu được.

dfdcc4f314e557a4c3d7.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top