Tập 5 của Niên Sử Kí Arthdal tiếp tục làm dậy sóng với hàng loạt tình tiết căng đét trên vùng đất Arth, nổi bật nhất là diễn xuất đỉnh của chóp của Jang Dong Gun cùng cảnh "giường chiếu" cực hot với Kim Ok Bin!
Dù cốt truyện vẫn hơi... nhạt nhạt chưa chiều lòng fan lắm, Arthdal Chronicles (tạm dịch: Niên Sử Kí Arthdal) vẫn tiếp tục gây ấn tượng nhờ những tình tiết cao trào cùng tài năng diễn xuất tuyệt đỉnh của "bộ tứ siêu đẳng". Bên cạnh cảnh "giường chiếu" của Ta Gon (Jang Dong Gun) và Tae Al Ha (Kim Ok Bin), tập 5 của Niên Sử Kí Arthdal tiếp tục gây shock với phân đoạn Ta Gon nhẫn tâm chém đứt cổ cha mình, còn Eun Som (Song Joong Ki) sau đó sợ quá chạy vào rừng luôn, định tự... kết liễu vì nghĩ không còn cách nào cứu vãn tình thế nữa rồi Trong khi đó, chứng kiến người trong tộc Wahan dần bị giết hại, Tan Ya (Kim Ji Won) gần như đã buông xuôi, phó mặc cho số phận theo ý trời.
Trước đó, tiếp nối những diễn biến đối đầu căng thẳng giữa Eun Som và Ta Gon trong tập 4, cái chết của bố Ta Gon - San Ung (Kim Eui Sung) thực sự là một cú shock mạnh. Người gây ra cái chết này không ai khác chính là... Ta Gon. Vẻ mặt vô cảm, có chút "thỏa mãn" của Ta Gon khi "hành sự" khiến cho phân cảnh càng trở nên rùng mình hơn.
Bên cạnh lời khen dành cho diễn xuất của Jang Dong Gun, vẻ hoàn mỹ từ nhan sắc đến cảm xúc của Kim Ok Bin là điều không thể phủ nhận luôn á!
Tuy nhiên, khi mang xác ra ngoài, Ta Gon lại là kẻ chỉ điểm Eun Som là hung thủ thực sự. Chính vì vậy, quân lính của tộc Dae Kan mới ra tay đánh đập, giết hại những thổ dân còn lại của Wahan. Điều này đã lí giải cho sự sợ hãi của Eun Som khi biết mình đang mang danh nghĩa giết hại thủ lĩnh của liên minh Arthdal, cũng như sự buông xuôi của Tan Ya khi nghĩ rằng không thể cứu được thần dân của mình
Nguồn: kenh14.vn