Ơ kìa, chuyện này nghe mà muốn té ngửa luôn á! Anh chàng Phan Anh Tuấn (sinh năm 1983, sống ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) tuy đã ly thân với vợ nhưng vẫn mượn xe đưa "crush" mới quen qua mạng đi chơi, rồi sau đó lại lừa đảo lấy đồ của cô gái. Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa tóm gọn gã này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thảo M. (sinh năm 1995), ở khu tập thể Kim Liên, Đống Đa.
Mượn xe vợ đi lừa đảo - chill phết nhỉ!
Theo hồ sơ vụ án thì ông anh Tuấn này làm quen với chị M. qua mạng, giới thiệu tên mình là Hoàng (giả mạo luôn rồi). Sau khi quen biết được một thời gian, hai người trở nên thân thiết (vẫn chưa biết là gặp phải "red flag" rồi).
Ngày 29/12/2013, Tuấn mượn xe máy Honda SH màu đen, BKS 29B1-421.xx của... vợ (!), rồi đến đón chị M. tại đầu ngõ 123 Phương Mai, Hà Nội. Cả hai đi xem phim ở Vincom, ăn uống ở Royal City - nghe cũng đàng hoàng phết. Nhưng mà đừng vội tin, drama mới bắt đầu đây!
Khi đến Ngã Tư Sở, chị M. lo sợ bị cướp giật nên nhờ Tuấn để túi xách ở giữa xe. Đi đến cây xăng Nam Đồng, Tuấn mượn luôn cái iPhone 5 của chị M. để gọi điện xong... cầm luôn không trả lại!
Lúc này, Tuấn lấy điện thoại của mình ra gọi tiếp thì làm rơi 50 nghìn đồng. Chị M. xuống nhặt tiền hộ, chạy ngược lại khoảng 4m. Đúng lúc đó, gã này nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản - vừa iPhone 5 đang cầm sẵn, vừa túi xách để giữa xe.
Tuấn nghĩ bụng: "Cô ấy chỉ biết tên mình là Hoàng thôi, không biết địa chỉ gì đâu" nên phóng xe thẳng sang Gia Lâm luôn! Trong túi có: 1 chiếc iPhone 4S, 1 máy tính bảng iPad, 5 triệu đồng và 22 USD. Tổng cộng sau khi đăng bán lên mạng, gã này kiếm được 27 triệu đồng rồi... tiêu xài thoải mái.
Gã "sở khanh" bị lộ diện - nghiệp quật rồi nha! ️
Nhờ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã xác định chiếc xe máy Honda SH, BKS 29B1-421.xx được đăng ký tên chị Nguyễn Thị T., trú tại phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Tại công an, chị T. cho biết ngày 29/12/2013, chị có cho chồng là Phan Anh Tuấn mượn xe đi có việc, đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì anh ta trả xe. Plot twist ở chỗ: dù có chung 2 đứa con nhưng hai vợ chồng đã ly thân từ năm 2011, chị T. cũng không rõ chồng cũ đang làm gì, ở đâu nữa.
Sau khi được thông báo sự việc, chị T. đã tự nguyện giao nộp chiếc xe Honda SH để phục vụ điều tra (tội nghiệp chị T. quá!).
Sau gần 3 tháng điều tra, Công an quận Đống Đa tổ chức cho chị M. nhận dạng Tuấn qua ảnh. Kết quả: chị M. "bóc phốt" ngay, xác nhận Tuấn chính là anh chàng "Hoàng" đã đưa cô đi chơi rồi chiếm đoạt tài sản vào ngày 29/12/2013!
Tiếp theo đó, cơ quan điều tra đã dẫn giải Tuấn đi các địa điểm bán tài sản đã chiếm đoạt ở cổng làng Lệ Mật, phường Việt Hưng và phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.
Cuối cùng, chiếc xe Honda SH đã được trao trả cho chị T., còn Phan Anh Tuấn thì phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Xứng đáng!
Nguồn: soha.vn