Muôn vàn lý do rùng rợn của bọn bắt cóc trẻ em khiến ai cũng phải lạnh gáy

LinhCute

New member
2b9ea15c04e743ede40f.jpg


Không chỉ vì tiền mà bọn tội phạm còn hành động vì những lý do khác đáng sợ hơn nhiều luôn các bạn ơi

Bắt cóc để... nuôi (wtf?!)

Ngày 3.11, tại BV Phụ sản T.Ư đã xảy ra vụ bắt cóc cháu Phạm Xuân Trường (mới 2 ngày tuổi thôi nha), con của sản phụ Trần Thị Thơm.

0a12e6cad7ab170064eb.jpg


Sau 5 ngày ráo riết truy tìm (cả nước nín thở luôn), đến 2 giờ 30 phút ngày 8.11, lực lượng PC45 đã giải cứu được cháu Trường và bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê Bắc Giang) ở Đông Anh.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Lệ thì trước đó bản thân chị ta cũng có thai, sắp đến ngày sinh thì cãi nhau với chồng nên bỏ về quê ở Bắc Giang. Đến khi đau đẻ, ngày 10.10.2011, Lệ gọi điện cho chồng báo tin nhưng chồng không lên đón khiến Lệ sinh non và em bé qua đời

Từ lúc đó, Lệ mới nảy sinh ý định đánh cắp trẻ sơ sinh khác để về nuôi (chấn động luôn).

Bắt bố không được nên bắt tạm... con

Khoảng 19 giờ ngày 3/3, một nhóm thanh niên đi xe ôtô loại 7 chỗ, nhãn hiệu BMW X5 (flex kiểu gì vậy trời) đến nhà anh Sồng A Dế (SN 1990, ở bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) dùng vũ khí uy hiếp, bắt cháu Sồng Thị Giang. Đồng thời, chúng liên tục gọi điện thúc giục người nhà bị hại phải mang 500 triệu đồng và 5 bánh heroin đến một địa điểm do bọn chúng chọn để chuộc.

01848a87573ac350437e.jpg


Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, Lê Văn Thọ tức Thọ "sứt" thú nhận hôm 3/3 lên Loóng Luông định bắt cóc anh Sồng A Dế, bố cháu Sồng Thị Giang. Hôm đó, nhà anh Dế có đám cỗ nên tụ tập khá đông người. Không bắt được anh Dế, nhóm Thọ "sứt" đã... chuyển hướng (sốc chưa), bắt cháu Giang và vọt lên ô tô bỏ chạy.

Bắt cóc đòi tiền chuộc (kinh điển nhưng vẫn rợn)

df2dd0dea5a7a6729235.jpg


Sau khi dụ cháu Lê Quang Lộc (SN 2002) đi câu cá, Nguyễn Văn Bằng (1990) đã dùng dây trói chân tay, lấy băng keo dính miệng cháu Lộc lại rồi giấu đứa bé xuống cống (OMG ). Sau đó, Bằng gọi điện dọa sẽ bán nội tạng cháu Lộc nếu bố mẹ cháu bé không đưa tiền.

May mắn là CA đã giải cứu được cháu dưới cống và bắt tên tội phạm này kịp thời.

Bắt cóc để... đòi nợ (logic kiểu gì?)

Khoảng 6h30 ngày 28-3 tại gia đình bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1952), trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là cháu Lê Thị Na Na (3 tuổi thôi nha mọi người), còn người ra tay bắt cóc cháu là người bạn làm ăn của bác ruột cháu Na - tên Huệ ở Nam Định.

d09a076fb158b42ffaf4.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top