NgocPho4901
New member
Vào mùa du xuân đầu năm này, đường xá tấp nập hơn bao giờ hết, đặc biệt là cuối tuần nào cũng kẹt cứng! Và thế là câu chuyện mượn xe - cho mượn xe lại nóng hơn bao giờ hết. Nghe thì đơn giản nhưng thực ra nó tế nhị lắm đó các bạn ơi
Do hành trình dài ngày, nhiều điểm check-in, cần chủ động và đảm bảo an toàn, nên đa số mọi người đều thích tự lái xe riêng hơn. Hiểu rồi ha!
Với những bạn có bằng lái nhưng chưa "lên đời" sở hữu xế hộp, bên cạnh việc thuê xe tự lái, thì nhu cầu mượn xe người thân, bạn bè cũng tăng vọt luôn.
Lướt các hội nhóm về ô tô mấy ngày gần đây, chắc hẳn các bạn cũng thấy topic này hot rần rần rồi đúng không: Ứng xử thế nào khi mượn và cho mượn xe cho văn minh?
Thực ra đây không phải chuyện mới, nhưng nó khá nhạy cảm đấy, cần cả hai bên đều phải tinh tế và có văn hóa mới khỏi "drama".
Có bạn chia sẻ cảm giác bối rối vô cùng khi em vợ hỏi mượn xe. Do không tin tưởng vào kỹ năng lái của người mượn nên bạn ấy đành viện cớ từ chối. Nhưng sau đó bị nhà vợ mắng là keo kiệt luôn. Ức chế không?
Một bạn khác thì vừa tậu xe mới đã bị bạn bè liên tục "xin ké" vào cuối tuần. Đây là tài sản lớn, mất mấy năm mới cóp được, coi như "người yêu thứ hai" luôn, trong thâm tâm không muốn cho mượn tí nào. Nhưng mà toàn người quen, gặp hoài, nên ngại từ chối lắm
Còn drama hơn nữa là có người cho mượn xe xong phải mất cả thời gian, công sức, tiền bạc để đi giải quyết phạt nguội do người mượn vi phạm giao thông gây ra. Thậm chí xe còn bị tạm giữ để phục vụ điều tra tai nạn nữa chứ. Toang thật sự!
Nhiều người góp ý rằng "mất lòng trước được lòng sau", tốt nhất là xe ai người ấy đi. Chưa có xe thì nên thuê xe tự lái, ký hợp đồng cho rạch ròi, dễ giải quyết khi có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cũng có nhiều ý kiến ngược lại cho rằng, đây không phải chuyện quá nhạy cảm đâu, vấn đề nằm ở văn hóa mượn và cho mượn xe thôi. Người mượn cần chứng minh năng lực lái xe, phải đủ thân thiết và tạo được niềm tin để bạn bè, người thân yên tâm giao xe.
Đừng mượn xe quá xịn hoặc không phù hợp với skill của mình nhé! Việc vệ sinh nội thất, rửa xe, đổ đầy bình xăng, trả phí không dừng, hoặc chi phí sửa chữa nếu có va quệt cũng cần làm một cách tự giác và chân thành nha
Còn với người cho mượn, nếu cảm thấy lo lắng, cũng nên thẳng thắn nói rõ các điều kiện, yêu cầu khi sử dụng xe. Kỹ tính, cẩn thận khác với keo kiệt nha mọi người! Đừng cả nể rồi lại buồn trong lòng, hãy cho người mượn hiểu suy nghĩ của bạn, để họ giữ gìn xe tốt hơn và không dễ dãi trong những lần mượn sau.
Tất nhiên, quyền quyết định là của bạn rồi. Miễn là các bạn cảm thấy ổn, không ảnh hưởng đến tình cảm sau mỗi lần giao và nhận xe là được. Tưởng chuyện nhỏ thôi, nhưng cũng là bài học giao tiếp quan trọng trong cuộc sống đấy!
Nguồn: soha.vn