Ơ mà cũng tội nghiệp cho Jodie Turner-Smith quá đi mất! Vừa khoe trang sức đẹp trên thảm đỏ, hôm sau phòng khách sạn đã bị "ghé thăm" rồi
Theo Variety đưa tin, có kẻ đã lẻn vào phòng của Jodie Turner-Smith ở khách sạn Marriott trên đường Croisette, Cannes, Pháp vào thứ Sáu (9/7, giờ địa phương), cuỗm mất mấy món trang sức trị giá vài chục nghìn euro luôn. Phần đau lòng nhất là trong đó có cả nhẫn cưới của mẹ cô nữa Nguồn tin thân cận cho biết lúc đó Jodie đang ăn sáng bình thường không hề hay biết gì.
Sau vụ việc, nữ diễn viên người Anh được chuyển sang khách sạn Majestic an toàn hơn, cách đó mấy dãy nhà. Jodie cũng phải thuê thêm vệ sĩ để bảo vệ cô và con gái một tuổi cho chắc ăn.
Nguồn tin tiết lộ khả năng cao là Jodie bị bọn trộm "chú ý" sau khi cô mặc bộ trang sức xịn xò của Gucci đi dự buổi ra mắt phim After Yang vào tối thứ Năm (8/7). Đúng kiểu flex hàng hiệu mà không cẩn thận thì dễ bị "hội anh em" nhòm ngó
Dù bị mất đồ nhưng Jodie vẫn strong girl, tiếp tục tham gia các hoạt động tại Liên hoan phim Cannes. Cô còn chịu khó trả lời phỏng vấn với tạp chí Variety hôm 11/7 nữa. Cùng ngày đó, ngôi sao Anne Boleyn than thở trên Twitter: "Tôi không nghĩ mình sẽ phải ở trong đồn cảnh sát hai tiếng rưỡi đồng hồ vào ngày cuối cùng của mình ở Cannes. Nhưng chúng tôi đã ở đó"
Người trong cuộc xác nhận với Variety, Jodie đã đến đồn cảnh sát báo án về vụ trộm này. Còn Sở Cảnh sát thành phố Cannes thì hiện vẫn chưa có động thái gì.
Thực ra chuyện trộm trang sức ở Cannes cũng không phải lần đầu đâu nha. Năm 2013 còn có vụ ầm ĩ hơn nhiều khi trang sức Chopard trị giá hơn 1 triệu USD bị cuỗm trong khách sạn Novotel luôn
Nhắc qua chút về Jodie Turner-Smith nha: cô sinh năm 1986 tại Peterborough, Vương Quốc Anh. Là diễn viên kiêm người mẫu, hiện đang sống tại Mỹ. Cô được biết đến qua các phim như The Last Ship, Nightflyers, Queen & Slim, Without Remorse và Anne Boleyn...
Nguồn: kenh14.vn