Mượn tiền mà sợ bị bùng? Đây là những câu "thần chú" phải nói với con nợ ngay lập tức!

Teena103cf12

New member
c78a88a886899bd7aabf.jpg


Chuyện cho mượn tiền rồi mất cả "chì lẫn chài" giờ đã không còn xa lạ gì nữa đúng hem? Nhưng đợi đã, hãy nghe vị cao tăng này chia sẻ bí kíp cho mượn tiền không những không mất mà còn được tôn trọng nè!

Trong đời ai cũng có lúc phải đối mặt với câu hỏi "em mượn anh/chị ít tiền được hem?" Mà từ chối thì khó vô cùng, nhưng đôi khi biết trước là cho đi = mất luôn thì lòng nào mà cam lòng được đúng không?

Vậy làm sao để "con nợ" tự giác trả tiền?

Theo lời dạy của một bậc cao nhân, có cách để bạn vừa từ chối hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng mà vẫn giữ được face cho cả hai bên. Đó là hãy nói với họ những điều này:

Trong đời khó nhất chính là... vay nợ đó nha!

Hãy thử đứng ở vị trí người đi vay và nhớ kỹ câu này: Người cho bạn vay tiền hay giúp đỡ khi bạn đang "kẹt lắc" chính là người cực kỳ đáng trân trọng đó! Nhất là giờ xã hội mà, ai cũng bận lo cho bản thân rồi.

Vì vậy, gặp được người sẵn sàng "cứu nguy" lúc khó khăn thì phải ghi nhớ và trân quý cả đời nhé!

Người cho bạn mượn tiền chưa chắc đã giàu có hay dư dả đâu, nhưng vì tình nghĩa, họ sẵn lòng giúp bạn lúc "túng quẫn" đấy.

b72f9836a1f1d8709657.jpg


Cái bạn mượn không đơn giản chỉ là tiền đâu nha, nó là sự tin tưởng, là tấm lòng chân thành mà người ta dành cho bạn!

Hãy lấy đó làm động lực để đầu tư đúng chỗ vào tương lai, đừng nghĩ người ta giàu cho mình vay vài ba triệu là "xả láng" rồi xài lung tung không. That's not cool at all! ❌

Nhớ kỹ: một lần phản bội = mất tín nhiệm mãi mãi. Đừng bao giờ bùng tiền nợ dù bạn có khó khăn đến mấy đi nữa.

Vì như vậy không chỉ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp mà còn tự "dìm" giá trị bản thân xuống đáy vực luôn.

Tình cảm bạn bè là thứ quý giá lắm, tìm được người sẵn lòng giúp đỡ mình khi khó khăn lại càng phải trân trọng gấp bội! ✨

c58d2e9aefb8397add25.jpg


Không chỉ trân trọng những người cho mình mượn tiền hay giúp đỡ lúc "kẹt" thôi đâu, trong đời này bạn hãy nhớ kỹ những điều sau nữa nha:

• Khi có drama mà người nào xin lỗi trước chưa chắc đã sai đâu, mà do họ coi trọng mối quan hệ hơn cái tôi của mình. Real maturity!

• Người luôn nhận phần việc khó trong nhóm chưa hẳn muốn "flex" hay ngu ngốc, mà là họ có trách nhiệm với team, muốn "gánh" hộ mọi người thôi.

• Bạn làm ăn chung mà nhường phần lợi nhiều hơn cho bạn? Chưa chắc họ ngốc không biết tính toán, mà đó chính là người biết chia sẻ đấy!

• Người hay "chốt đơn" trước khi đi ăn uống chưa chắc đã "máu" tiền, mà bởi họ xem trọng tình cảm cao hơn tiền bạc.

• Người luôn sẵn tay giúp đỡ bạn lúc khó khăn là do họ yêu thương và tin tưởng bạn đó! Đừng bao giờ nghĩ đó là "đương nhiên" hay bổn phận của họ mà coi thường nhé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top