Muốn thành công thì phải biết rèn luyện và không bao giờ bỏ cuộc nha! ✨

0a3b5ca4d91201579e8b.webp


Đào Thu Hà (sinh năm 2003) - nữ sinh Đại học Ngoại thương Hà Nội là minh chứng sống cho câu nói "ai rồi cũng khác" Tiếng Pháp là thế mạnh của bạn ấy từ bé, nhưng đừng nghĩ là học suôn sẻ đâu nhé! Số lần gặp khó khăn và fail không đếm xuể luôn á, nhiều lúc Thu Hà còn nghĩ bỏ cuộc để chuyển sang làm gì đó khác cho hợp với mình hơn. Nhưng rồi cũng nhờ nghị lực siêu to khổng lồ mà cô bạn đã vượt qua mọi thứ và có được kết quả xứng đáng thật sự

Nhìn lại thì chính cái mindset không bỏ cuộc đó đã giúp Thu Hà có trong tay những tấm bằng tiếng Pháp xịn sò và đạt điểm tuyệt đối trong bài thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT luôn đó! Thành công này là nhờ sự rèn luyện đều đặn mỗi ngày cùng ý chí không lùi bước từ cuối cấp 2. Giờ đã là sinh viên năm 2 rồi, nhìn lại quãng thời gian ấy, bạn ấy cảm thấy siêu tự hào về bản thân mình

34d284b794f775eb86ed.jpg


Và đó cũng chính là chiếc vé giúp Thu Hà bước vào ngôi trường đại học top đầu về chất lượng giảng dạy và sinh viên trên cả nước luôn. Hiện tại, bạn ấy vẫn đang tiếp tục học tập, nghiên cứu bằng tiếng Pháp và học thêm một ngoại ngữ khác nữa để trau dồi vốn hiểu biết

Khi mới vào môi trường học tập ở Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Đại học Ngoại thương, Thu Hà có cơ hội gặp nhiều bạn học sinh, sinh viên ưu tú và năng động hơn mình. Nhưng thay vì tự ti thì bạn ấy lại coi đó là động lực để phát triển hơn mỗi ngày. Bí kíp để không bị áp lực với bạn bè cùng trang lứa của Thu Hà là: "Mình không coi các môn học trên trường là môn học bắt buộc mà xem như là những kiến thức quan trọng để có bước đệm vững chắc cho sau này". Hơn nữa, hiểu rằng mỗi người đều có ưu nhược điểm khác nhau nên không nên lấy ai đó làm thước đo hay so sánh với người khác. Khi đó mới thật sự hiểu được điểm yếu của bản thân để khắc phục và phát huy thế mạnh riêng

5df00557fbcbcbe3aaa1.jpg


9e12de4f030a74c6c839.jpg


Ngoài việc học, Thu Hà còn là Cộng tác viên của Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội từ năm nhất. Ban đầu, khi nghe con mình làm Cộng tác viên, bố mẹ Thu Hà khá không đồng tình vì sợ con lơ là việc học. Thế nhưng, nhờ tham gia các chương trình ngoại khóa ở Ngoại thương, bạn ấy đã học và tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới không có trong sách vở cũng như các kỹ năng cần thiết khác trong cuộc sống. Tất nhiên việc giữ cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa là điều khá khó nên Thu Hà đã chọn cách tập trung vào thứ mình cần hơn trong từng giai đoạn khác nhau. Sau 2 năm là một phần của Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, bạn ấy thật sự rất vui và biết ơn vì có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới lạ và học hỏi được nhiều kỹ năng từ các anh chị đi trước

4599ce36dc03bcd384f0.jpg


Theo Thu Hà, để trở thành người có ích cho xã hội thì trước hết bản thân mình phải là người có ích đã. Bạn ấy luôn phấn đấu trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường vì đó là lúc tích lũy kiến thức lý thuyết nhiều nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: "Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy". Nếu không biết áp dụng linh hoạt lý thuyết vào cuộc sống thực tế thì kiến thức đó trở nên vô giá trị. Vì thế việc tham gia các hoạt động ngoại khóa hay đi làm thêm là điều thiết yếu đối với bạn ấy. Mặt khác, việc trau dồi phẩm chất đạo đức cũng chiếm phần quan trọng không kém. Từ nhỏ Thu Hà đã được bố mẹ dạy bảo xây dựng đạo đức và luôn làm theo 5 điều Bác Hồ dạy từ những ngày đầu đi học, vì trau dồi phẩm chất đạo đức là nâng cao trình độ của mỗi người. Với bạn ấy, những yếu tố này sẽ giúp phát triển bản thân một cách toàn diện

3b0e86685174bfa52a60.jpg


69f8221f7a5cdcdbe0c1.jpg


98a9e504c911b101971c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top