CunNgok9003
New member
Một thư viện ở Anh vừa flex story cực viral: họ vừa nhận lại được một cuốn sách gửi về qua đường bưu điện sau... 63 năm mượn chưa trả Đi kèm là mẩu giấy note siêu cute: "Muộn còn hơn không" (Better late than never). Thật là một câu chuyện "trả nợ" dài hơi nhất mọi thời đại luôn!
Các ông chú bà chị làm việc tại thư viện Newcastle cho biết, cuốn sách được gửi về có đính kèm tờ giấy note ẩn danh: "Muộn còn hơn không! Xin lỗi vì đã trở về muộn!" Vừa thú vị vừa đáng yêu, nhưng mà 63 năm thì hơi quá sức tưởng tượng rồi nha!
Giám đốc Thư viện David Hepworth cho biết người trả sách không để lại tên tuổi gì hết. Ông đoán chắc là bạn ấy sợ phạt lắm, vì theo tính toán thì số tiền có thể lên tới 4.722 đô (hơn 120 triệu VNĐ đó các bạn ơi ) nếu phí phạt không bị giới hạn ở mức 20 đô. Ủa mà thôi, giờ giới hạn rồi nên yên tâm nha!
Ông Hepworth kể thêm chuyện ngày xưa: "Hồi đó, thậm chí đến tận những năm 70, vẫn có nhân viên thư viện đến tận nhà người dân để đòi sách mượn đó. Nhưng giờ thì chúng tôi không làm thế nữa rồi." Nghe drama ghê ha
Nguồn: soha.vn