NgocSky789
New member
Tiếp nối drama ngoại tình đang hot, liệu sự chung thủy của hội anh em có tồn tại không nhỉ? Góc nhìn từ thầy Minh Niệm sẽ khiến bạn "lật kèo" đấy!
Hạnh phúc trong tình yêu nhiều khi chẳng liên quan gì đến việc anh ấy có "lăng nhăng" hay không, bạn có tin không?
Đây là câu trả lời khá bất ngờ từ thầy Minh Niệm trong Talksoul tập 2, khi host Bình Bồng Bột thẳng thắn hỏi một câu khá "gắt": "Chỉ có đàn ông ngoại tình và ngoại tình nhưng chưa bị phát hiện thôi, nhưng đâu đó vẫn có người tử tế nhưng người hạnh phúc họ không la lên. Thế mà đàn ông vẫn có máu phản cách ở trong người, chỉ chờ cơ hội để kích hoạt thôi đúng không hả thầy?"
Nhưng thầy Minh Niệm đã "xoay chuyển" vấn đề này rồi nè! Hạnh phúc trong tình yêu không nên chỉ phụ thuộc vào việc anh ấy có "cắm sừng" mình hay không. Vì còn nhiều mối quan hệ ngoài kia, dù anh ta không ngoại tình nhưng thiếu quá nhiều thứ khác như kém tài, thiếu trách nhiệm, không có khả năng gánh vác gia đình hay xây dựng tổ ấm... thì vẫn không thể hạnh phúc được.
Hơn nữa, nếu bạn cứ cố tìm kiếm một nửa của mình với nguyên tắc là không bao giờ xuất hiện mầm mống nào khiến họ nghĩ tới người khác, thì quá khó! Nó còn phụ thuộc vào chính bạn chứ đừng đòi hỏi "một chiều" nhé.
Thầy Minh Niệm giải đáp điều này: "Gieo cây gì thì cây đó lên. Nếu mình kích hoạt sự ham muốn về thể xác thì bạn luôn thất bại, vì mình sẽ cũ và những người ngoài kia họ luôn luôn mới. Người kia họ sẽ nhanh chóng nhàm chán mình, và người thứ 3 sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào những giá trị sâu sắc như nghĩa tình, có chiều sâu và các giá trị cốt lõi của cuộc sống, xây đắp nên những điều chân thật thì người đó sẽ bám rễ vào cuộc đời của mình như người thân". Và không ai lại bỏ người thân của mình để đi theo một người xa lạ hay bị hấp dẫn vì thể xác nữa đâu!
Chính vì thế, trong một mối quan hệ mà mình không xây đắp được lên mức độ sâu sắc đó, thì đó là lỗi của mình. Đừng chỉ đòi hỏi, mong cầu từ nửa kia và đừng đi tìm một người đàn ông chung thủy nếu chính mình không có trách nhiệm gì cả. "Nếu muốn họ chung thủy, thì trước hết bạn phải làm sao cái đã. Còn nếu người đàn ông quá 'xịn', thì mình cũng phải xứng đáng!"
Vậy nên thì đàn ông chung thủy vẫn có nha! Dù họ có thiên về mặt cảm xúc và gieo mầm mống phản bội, nhưng khi quay về với mình họ vẫn chung thủy, đó là phụ thuộc vào "tài năng" của bạn đó. Hoặc ngược lại, những người đàn ông bản chất họ chung thủy, nhưng khi ở với bạn họ khổ quá, chán quá thì đương nhiên họ cũng sẽ rời bỏ mình và đi thôi!
Ngoài ra, đương nhiên vẫn có những mầm mống do nửa kia không thể kiểm soát được, vì "quý ông họ thuộc nhóm không giãi bày cảm xúc dễ dàng". Những nghiên cứu gần đây cho thấy, có một nhóm người dễ mắc hội chứng Asperger nhất là con cả, con út và đàn ông, khi họ không giỏi nói về cảm xúc của mình. Họ chỉ có thể nói ra cảm xúc với những người thực sự tin tưởng họ, chỉ cần một chút nghi ngờ hoặc tấn công xúc phạm thôi là ngay lập tức đóng cửa trái tim với người đó, đi tìm một ai đó khác dưới cơ mình để dễ nói chuyện. Người thứ ba theo đó dễ xuất hiện hơn bao giờ hết.
Tóm lại, vấn đề chung thủy của đàn ông thì phần lớn là họ bị tác động bởi chính nửa kia, do người mình yêu thương nhất gieo nên những mầm mống về sự phản bội, tạo cơ hội để họ đi tìm người thứ ba.
Vậy, liệu bạn có đủ "skill" để bồi đắp nên một mối quan hệ sâu sắc khiến người đàn ông chung thủy với mình hay không?
Nguồn: kenh14.vn