Lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp đặc biệt để thể hiện lòng hiếu thảo với ba mẹ. Nhiều bạn trẻ giờ đây không còn chỉ biết tặng hoa hồng, mà chọn cách chăm sóc tinh thần và dành nhiều thời gian chất lượng hơn bên gia đình nữa đó!
Dù không theo đạo Phật, nhưng cứ mỗi mùa Vu Lan về, Trọng Thắng (sinh năm 2000, Q.12, TP.HCM) vẫn đều đặn cùng mẹ đi chùa. Mang một tấm lòng thành kính với đại lễ này, Thắng chia sẻ: "Lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ trong năm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và tình yêu thương với ba mẹ suốt cả cuộc đời luôn. Mình thể hiện tình yêu với ba mẹ bằng nhiều cách lắm, như nấu một bữa cơm chay, cùng mẹ đi dạo phố, trò chuyện lúc rảnh với ba mẹ, phụ giúp việc nhà... hay đơn giản hơn là dành thời gian bên họ khi còn có thể".
Theo Thắng, những hành động nhỏ nhặt như vậy không chỉ là cách bày tỏ tình cảm mà còn là cơ hội để gần gũi, thể hiện lòng biết ơn cho công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. "May mắn khi còn đầy đủ gia đình bên cạnh, mình nghĩ điều quan trọng nhất không phải là những món quà đắt tiền mà là sự quan tâm, chia sẻ và những khoảnh khắc gần gũi bên ba mẹ", anh nói thêm.
Tương tự như Thắng, Phạm Hồng Bình (2002, cựu sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM) cũng nghĩ việc báo hiếu không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui nữa.
Dù bận rộn với công việc, không còn thời gian thường xuyên bên gia đình như trước, Hồng Bình vẫn cố gắng dành dụm tiền tặng bố mẹ một chuyến du lịch trong mùa Hè này, nhằm bày tỏ tình thương ngại nói thành lời. Cô tâm sự: "Bố mẹ mình đã làm việc vất vả cả đời, lo cho mình học đến khi tốt nghiệp rồi. Giờ đến lúc mình muốn họ được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống mà con cái dành tặng. Chuyến du lịch không chỉ là món quà mà còn là cơ hội để cả gia đình cùng trải nghiệm, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ đó".
Một số bạn trẻ chưa từng tham gia hoạt động mùa Vu Lan tại chùa thì sẽ chọn cách báo hiếu qua những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa hằng ngày. Tần Vy thường dành thời gian giúp mẹ làm việc nhà mỗi ngày, cô nói: "Mình nhận ra rằng cha mẹ không cần những món quà đắt tiền đâu, mà điều họ trân quý nhất chính là sự quan tâm và chia sẻ từ con cái".
Bên cạnh đó, chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ cũng là một trong những điều được các bạn trẻ ưu tiên đấy. Phương Khanh (22 tuổi, Q.8 TP.HCM) luôn chú ý đến chế độ ăn uống và sức khỏe của cha mẹ. Cô sẽ mua các loại thực phẩm bổ dưỡng, thảo dược để bồi bổ sức khỏe cho họ. Gần đây nhằm mừng dịp Lễ Vu Lan, cô còn sắm một chiếc máy massage lưng tặng gia đình nữa.
Lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện qua những món quà vật chất mà còn qua những hành động giản dị, chân thành trong cuộc sống hàng ngày. Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người con thể hiện tình yêu và sự kính trọng với cha mẹ, nhưng điều quan trọng hơn là duy trì lòng hiếu thảo ấy suốt cả cuộc đời.
Theo Phương Khanh, người trẻ ngày nay thường viện lý do cho việc mình bận rộn, nhưng thực chất các bạn đang không đủ kiên nhẫn để lắng nghe cha mẹ, tìm hiểu xem họ đang cần gì, mong muốn điều gì. Cô nghĩ, mùa Lễ này ngoài việc bên cạnh gia đình, hay đi chùa cầu nguyện cho người thân, thì đây còn là dịp để bạn trẻ nhìn lại chính mình, xem thử mình có bỏ quên điều gì trong cuộc sống không.
"Mình nghĩ việc thương yêu ba mẹ vừa là trách nhiệm, vừa là cảm xúc nên có của mình mỗi ngày, nhưng mà vì nhiều lý do cá nhân nên chúng ta hay quên nó đi. Vu Lan giống như một dịp nhắc cho mình nhớ lại điều này, rằng hãy yêu ba mẹ nhiều hơn, dù có làm gì cũng đừng quên nhé", Trọng Thắng nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn