Nghề lính mà, ngủ ngon giấc trọn vẹn là cả một món "xa xỉ" luôn á! Có lẽ được nằm phẳng người "chìm sâu" vào giấc ngủ yên bình chính là mơ ước số 1 của các anh trên chiến trường đó.
Thời chiến tranh, cảnh các anh lính phong trần gục lên súng mũ, buông mình vào giấc ngủ hiếm hoi trong phút nghỉ chân là chuyện "bình thường như cân đường huyện" luôn.
Đó là những giấc ngủ mệt rã rời nhưng siêu vô tư. Lúc đó, các anh như quên hết mọi gian khó mà bản thân đang phải "gánh team"
Chiến trường đâu có chăn ấm đệm êm hay phòng ngủ xịn xò đâu mọi người ơi, các anh phải "đâu có chỗ là ngủ đó" thôi, tận dụng tối đa góc nào còn trống và đồ gì có sẵn để tranh thủ chợp mắt trước khi lại phải lên đồ làm nhiệm vụ tiếp
Dưới đây là những giấc ngủ hiếm hoi của các anh lính đang làm nhiệm vụ, ảnh do trang mạng Business Insider đăng tải nha:
Anh lính Mỹ tranh thủ "lịm đi" khi làm nhiệm vụ ca đêm tại tỉnh Kunar, Afghanistan ngày 12/8/2009.
Hai anh lính thủy đánh bộ Mỹ phải đeo cả mặt nạ phòng độc lúc ngủ do được cảnh báo khả năng có tấn công bằng khí gas tại địa điểm bí mật trên sa mạc Iraq ngày 28/3/2003. Ngủ kiểu này mà thở được à trời
Hội anh em binh sĩ Israel tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi trong khoang chật như hộp diêm của chiếc xe bọc thép chở quân khi tham gia chiến dịch quân sự tại phía bắc dải Gaza ngày 7/7/2006.
Afghanistan ngày 4/1/2012: Bức ảnh này cho người ta cảm giác bình yên lạ kỳ giữa chiến trường nha!
Những chiếc giường dã chiến của các anh binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại phía bắc dải Gaza ngày 27/6/2006.
Anh binh sĩ Iraq "ngất xỉu" với giấc ngủ trên nóc một căn cứ ở Baquba ngày 29/6/2007. Nhưng mà để ý kỹ nhé, ngay cả lúc ngủ, các anh vẫn ôm chặt khẩu súng như ôm gấu bông vậy
Một anh binh sĩ Canada thuộc liên minh do NATO dẫn đầu gục lên cây súng để chợp mắt trong lúc cùng đồng đội di chuyển trên chiếc xe bọc thép tại tỉnh Kandahar, Afghanistan ngày 16/11/2007.
Nguồn: soha.vn