Muôn kiểu drama mẹ chồng - nàng dâu "dở khóc dở cười" trên màn ảnh TVB

d98beaeb56830bab351d.jpg


Mối quan hệ "mẹ chồng – nàng dâu" là chủ đề vàng để các nhà làm phim TVB khai thác triệt để trên màn ảnh nhỏ rồi các bạn ơi!

Thời gian gần đây, khán giả Việt Nam cháy hết với bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng. Hình ảnh bà mẹ chồng lắm chuyện như bà Phương khiến không ít chị em rùng mình sợ blue, cũng như thương tím cho "phận làm dâu" của nữ chính Vân. Nhưng mà thật ra đề tài mẹ chồng – nàng dâu trong phim truyền hình không phải mới đâu nha. Đài TVB của Hồng Kông cũng từng cho người xem thưởng thức những mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu dở khóc dở cười mà lại rất gần gũi với thực tế đấy!

1. Mẹ Chồng Khó Tính (2005) – Mẹ chồng và con dâu đối đầu nhau căng đét

da585a4d6559ac71d4fd.jpg


Mẹ Chồng Khó Tính được sản xuất vào năm 2005 đã tạo tiếng vang rất lớn khi đào sâu vào mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Hỷ Tháp Lạp Thước Lan (Uông Minh Thuyên) có xuất thân hoàng tộc, em họ lại là hoàng hậu chức cao quyền trọng luôn á. Thế nên, bà luôn cậy quyền và tỏ ra ngang ngược, độc đoán. Những người xung quanh ai ai cũng xu nịnh bà, vì thế Hỷ Tháp Lạp Thước Lan luôn cho mình là đúng. Cho đến khi bà ta gặp được đối thủ thực sự - con dâu!

b01367420ff30fb685be.jpg


Điền Lực (Hồ Hạnh Nhi) vốn là nữ sơn tặc, trong một lần trốn sự truy đuổi của quan binh đã đóng giả thành tân nương, gả cho Ninh Mậu Xuân (Huỳnh Tông Trạch). Sau khi Ninh Mậu Xuân biết nàng dâu mới đã bỏ trốn, đã năn nỉ Điền Lực đóng giả vợ mình, lâu dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

8879a258ea9ce01127d8.jpg


Một nữ sơn tặc phải đóng giả thục nữ tài đức vẹn toàn đã đành, còn gặp phải bà mẹ chồng luôn xem mình là đúng nữa chứ. Chẳng được bao lâu, tính cách thật của nàng dâu đã lộ ra rồi. Mẹ chồng độc đoán đối đầu nàng dâu chanh chua, sóng gió trong nhà cũng từ đó bắt đầu. Người khổ nhất vẫn là anh chàng Ninh Mậu Xuân mà thôi - kẹp giữa mẹ và vợ thì đúng là "gà trống nuôi con" luôn!

Sau thành công của Mẹ Chồng Khó Tính, TVB đã quyết định làm tiếp phần 2 với bối cảnh hiện đại vào năm 2008.

8dc0785735b7d650c440.jpg


Ở phần 2 này, vẫn là mẹ chồng quyền lực đối đầu cùng nàng dâu đanh đá. Thậm chí vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu mãi không giải quyết được, hai vợ chồng phải đi đến bước ly hôn luôn. Nhưng rồi sau bao sóng gió, họ vẫn về chung một nhà - happy ending mà!

2. Công Chúa Giá Đáo (2010) - Con dâu đòi "bắt nạt" mẹ chồng

Nếu có một nàng dâu "dưới một người trên vạn người" thì thế nào? Bộ phim Công Chúa Giá Đáo xoay quanh công chúa Chiêu Dương (Xa Thi Mạn) có xuất thân từ dân gian, rất được vua cha yêu thương, tính tình kiêu căng, hống hách do được nuông chiều thành thói, không hề để gia đình chồng vào mắt - đúng kiểu "ai dám đụng chạm tôi" ấy!

675aff502b596aaa5d7a.jpg


Đinh Lai Hỉ (Quan Cúc Anh) quản lý tiệm vàng của gia đình chồng, nhưng sản nghiệp lại đang phải đối mặt với khó khăn tài chính. Vậy nên, bà muốn mượn quan hệ thông gia với hoàng thất để cứu vãn tình thế. Đinh Lai Hỉ đã tiến cử con trai mình làm phò mã. Vốn nghĩ con gái về nhà chồng thì phải nghe lời chồng, không ngờ, bà lại tự tay rước về một nàng dâu kiêu căng hống hách, một nhà già trẻ lớn bé đều phải tuân theo quy định mà nàng đặt ra - đúng là "tự mình đào hố chôn mình" rồi!

54835f4fa1385726d0a3.jpg


Nhà họ Kim không ai chịu nổi tính tình ngang ngược của công chúa cả. Chính vì thế, Đinh Lai Hỉ cùng các con bắt tay lập mưu khiến cho Chiêu Dương phạm lỗi để có thể quang minh chính đại đuổi nàng dâu này. Cuối cùng, nhờ sự cơ trí và khôn khéo của mình, bà đã thành công trong việc dùng tình thân để cảm hóa cô con dâu ngỗ ngược có địa vị cao quý - chứng minh rằng tình thương vẫn mạnh hơn quyền lực!

3. Sức Mạnh Tình Thân (2008) – Mẹ chồng quyết không tha cho con dâu cũ

Một số bà mẹ chồng luôn cảm thấy nàng dâu hiện tại không thích hợp với con trai mình, muốn thay một người khác tốt hơn. Thế nhưng khi điều đó thành sự thật, chuyện con dâu lại là một vấn đề khác - đúng là "khó ưa" ghê!

2e828f3ce328787b91fb.jpg


Sức Mạnh Tình Thân còn có tên khác là Gia Hảo Nguyệt Viên được làm tiếp dựa trên phần trước là Sóng Gió Gia Tộc, xoay quanh những yêu hận tình thù trong gia đình làm bánh trung thu gia truyền. Bộ phim đã giành được rất nhiều giải thưởng của TVB đấy nha!



Chung Thiếu Hà (Lý Tư Kỳ) phát hiện chồng mình - Cam Thái Tổ (Hạ Vũ) - có quan hệ bất chính với người bạn thân là Ân Hồng (Mễ Tuyết). Vậy nên, cô quyết tâm ly hôn anh ta và một mình nuôi nấng các con - giỏi lắm chị ơi! Ân Hồng sau khi cưới Ca Thái Tổ thì không ngừng lấy lòng mẹ chồng là bà Xa Quân Lệ (Lý Hương Cầm). Ả còn tìm cách chia rẽ tình cảm của chồng và những đứa con trước.

Vì nghe lời Ân Hồng, bà Xa đã không ít lần tìm đến nhà Chung Thiếu Hà để gây sự, thường xuyên "kể tội" Chung Thiếu Hà trước mặt các cháu và khen ngợi Ân Hồng. Mãi sau này bà mới nhận ra đâu thiện đâu ác (kiểu "tỉnh ngộ" luôn đó), cũng từ đó thân thiết hơn với người con dâu cũ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top