Muốn khóc lả đi ngay cảnh bố Sơn đi đón Thư trong preview tập 70: "Bố có tình yêu và mái nhà mà các con có thể trở về"

NaBong

New member
daebfe958c1f5df23651.png


Ôi trời, bố Sơn (Về Nhà Đi Con) lại đi đón con gái về nhà rồi đây! Lần này không phải Huệ nữa mà là Thư nha các bạn ơi Căn nhà tuy không cần trần nhưng ấm cúng, là nơi Thư có thể trở về bất cứ lúc nào.

Đoạn kết tập 69 của Về Nhà Đi Con đã đủ làm khán giả ứa nước mắt rồi, khi ông Sơn (NSƯT Trung Anh) phát hiện ra chuyện Vũ (Quốc Trường) ngoại tình. Mà tưởng thế là đỉnh rồi, ai dè sang tập 70 còn đau lòng hơn khi ông Sơn ôm Thư (Bảo Thanh) vào lòng, khả năng cao là ông sẽ đón cô con gái thứ hai về nhà sau bao ngày tháng chịu đựng cuộc hôn nhân đau khổ với Vũ

Preview tập 70 Về Nhà Đi Con có cảnh cực kỳ xúc động luôn nha mọi người! Ông Sơn ôm Thư vào lòng rồi khóc, ông nói: "Giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà. Bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về!" Trong vòng tay bố, Thư lại được thỏa sức khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhìn biểu hiện của bố Sơn mà muốn khóc theo luôn á! Ông nói mà cố kìm nước mắt, có lẽ không muốn tiếng khóc làm gián đoạn lời an ủi con mình. Từng lời bố Sơn nói, ta như thấy ông đang vật lộn nuốt nước mắt, nuốt tiếng nấc vào trong...

0644402f0393d661d3a2.jpg


Có vẻ như cả nhà ông Sơn, kể cả Dương (Bảo Hân) và Huệ (Thu Quỳnh) đều đã biết hết rồi. Trong đoạn preview có cảnh Dương và Huệ tâm sự với nhau lúc nửa đêm. Huệ nói: "Chỉ có hai người trong cuộc mới thực sự hiểu được tại sao họ không thể sống với nhau. Cho nên việc của bố và của hai chị em mình, là ở bên cạnh Thư. Dù nó có lựa chọn như thế nào." Đúng là chị hai sáng suốt quá trời

Còn Thư thì đã biết bố Sơn bắt quả tang Vũ ngoại tình như thế nào rồi. Trong preview có cảnh Thư và Vũ gặp riêng trong một buổi tối. Không khí xung quanh thì lãng mạn, nhưng không khí giữa hai người thì... căng đét! Thư đang nổi trận lôi đình, Vũ thì cầm cập xin lỗi: "Tôi thật sự xin lỗi cô! Tôi không hề cố ý!". Lúc này Thư quay ngoắt lại, liếc chồng một cái sắc như dao cạo luôn, đáp trả: "Đấy là không có ý đấy à? Anh không cố ý mà nó còn như thế, đến lúc anh cố tình thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Loại người như anh, có biết thế nào là tình yêu, là tổn thương, là đau khổ không?"

Thư đã nhắc đến tình yêu, tổn thương và đau khổ rồi. Có lẽ cô đã trút hết một phần sự tổn thương đang mang trong mình ra với Vũ. Không biết Thư có trách chồng vì đã để lộ chuyện với bố không nữa? Nhưng nghe những gì cô nói thì giống như đang trách một người chồng đã không thể chung thủy với vợ mình

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top