Hình ảnh các bậc phụ huynh nằm rạp xuống đất để nhìn qua khe hàng rào nhỏ xíu xem con mình đang thi thế nào đang là những khoảnh khắc xúc động nhất mùa thi đại học năm nay tại Trung Quốc.
Thật sự không ai thương con bằng cha mẹ, không ai mong con mình thành công như cha mẹ đâu các bạn ơi Mỗi bước đi của con luôn có hình bóng lam lũ, nhọc nhằn của bố mẹ ở phía sau. Mỗi hành trình của con đều có ánh mắt dõi theo của cha mẹ. Nếu muốn thấu hiểu tình yêu thương vô điều kiện ấy, hãy đến trước cổng trường thi đại học những ngày này. Hình ảnh các bậc phụ huynh với gương mặt đầy lo lắng, ánh mắt cứ ngóng vào bên trong cánh cổng, không biết con mình có mệt không, làm bài có suôn sẻ không
Ngày 8/5 vừa qua đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học 2018 tại trường Trung học chuyên ngành số 1 Nam Xương, Nanchang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Bên cạnh những hình ảnh về kỳ thi, mạng xã hội còn lan truyền với tốc độ chóng mặt những khoảnh khắc các bậc cha mẹ đang nằm rạp xuống đất để ngóng vào xem tình hình con mình thi cử ra sao.
Người ngồi xổm, người nằm hẳn xuống đất, người leo lên nhìn qua bờ rào... hàng chục ánh mắt lo âu nhìn qua một khoảng trống bé tí tẹo giữa tường rào và mặt đất, chỉ để yên tâm rằng con mình đang làm bài thi bình thường, không gặp sự cố gì
Với một số người, đây có thể không phải hình ảnh đẹp lắm vì trông hơi lộn xộn. Nhưng rất nhiều người đã bày tỏ sự thấu hiểu và cảm thông cho những bậc phụ huynh này. Phải hiểu rằng, thi đại học ở Trung Quốc là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới luôn, tỷ lệ đỗ siêu thấp Với nhiều gia đình nghèo ở đây, con đường vào đại học là cơ hội duy nhất để thoát nghèo, đổi đời. Các bậc cha mẹ đã đặt niềm tin cả cuộc đời vào những đứa con của mình.
Nguồn: kenh14.vn