Muốn đưa bố mẹ đi du lịch hè, tôi bất lực khi vợ từ chối vì chê "khác nào đi hành xác", nhịn một tí khó thế sao?

ChangKitty6754

New member
2ffda347f94fd2625ec0.jpg


Cày cuốc bao nhiêu năm trời ở phố, giờ anh chỉ muốn dành chút thời gian báo hiếu bố mẹ thôi mà sao khó đến vậy

Hè năm nay, nhìn cái nắng như đổ lửa ngoài phố, anh bàn với vợ lên kế hoạch đưa cả gia đình - cả bố mẹ đẻ nữa - đi du lịch một chuyến cho mát. Ông bà cả đời lam lũ, chắt bóp từng đồng lo cho con cái, giờ đang ở chung với vợ chồng anh, chả mấy khi có dịp được đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Anh cứ tưởng ý định tốt đẹp này vợ sẽ ủng hộ nhiệt tình, nhưng không, câu trả lời của chị ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu

Vợ anh nhất quyết phản đối, gạt phắt đi ngay từ đầu luôn. Chị ấy bảo đi với người già không thoải mái, gò bó, đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau rồi nương theo sức khỏe của ông bà thì mất hết cả ý nghĩa nghỉ dưỡng. Thậm chí, chị ấy còn thẳng thừng nói rằng đi với ông bà già khác nào đi hành xác, quan điểm sống khác nhau, ăn uống sinh hoạt lệch nhịp thì thà ở nhà còn hơn

Vợ anh khăng khăng đòi nếu đi thì phải đi riêng, chỉ có hai vợ chồng và các con để tha hồ tận hưởng. Anh đã hạ mình, dùng đủ mọi cách để thuyết phục, từ nhẹ nhàng giải thích cho đến hứa hẹn sẽ tự tay lo hết mọi việc từ đặt phòng, ăn uống cho đến chăm sóc ông bà để chị ấy không phải bận tâm, nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng và thái độ kiên quyết đến tàn nhẫn.

dd0aaac91096c7900b2e.jpg


Mấy ngày nay không khí gia đình căng thẳng kinh khủng. Anh thực sự không hiểu nổi rốt cuộc vợ mình đang nghĩ gì và tại sao chị ấy lại có thể ích kỷ đến mức như vậy. Bố mẹ anh vốn là những người hiền lành, tử tế, cả đời chỉ biết nhún nhường và vun vén cho con cháu, chưa từng mở lời đòi hỏi hay làm khó con dâu nửa câu. Giờ đây, cả nhà đang sống chung, chả lẽ đến ngày đi chơi, vợ chồng con cái dắt díu nhau lên máy bay xách vali đi hưởng thụ, bỏ lại hai thân già thui thủi trong căn nhà vắng? Hành động đó quá cạn tình, cạn nghĩa mà một người làm con như anh không bao giờ có thể cho phép mình làm

Vợ chồng sống với nhau cả đời, cơ hội để đi riêng, để lãng mạn hâm nóng tình cảm thiếu gì, đâu nhất thiết phải tranh giành một chuyến đi hè ngắn ngủi với bố mẹ. Nhịn một tí, nhường nhịn một chút vì những người đã sinh thành ra chồng mình khó khăn đến thế sao? Nhìn bố mẹ già tóc đã bạc phơ vẫn lúi húi nấu cơm chờ con cháu, rồi lại nhìn thái độ dửng dưng, cấm cảu của vợ, lòng anh thắt lại, đau đớn mà không tìm ra hướng giải quyết

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top