Mượn danh Tạ Đình Phong đi lừa đảo, "hốt" luôn gần 7 tỷ đồng

12038983de6bc6c84188.jpg


Ê nổ luôn bà con ơi! Vừa mới ngày 2/9, The Paper dẫn nguồn từ Công an quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết có một vụ lừa đảo "trời ơi đất hỡi" xảy ra vào ngày 26/4 vừa rồi.

Chuyện là có một chị Trần đến đồn cảnh sát đường Thạch Tuyền kêu cứu sau khi bị "móc túi" mất hơn 1,8 triệu nhân dân tệ (tầm 6,9 tỷ đồng luôn á trời ). Lý do? Chị tin là mình có thể mời được Tạ Đình Phong về biểu diễn concert. Dân tình nghe xong chỉ muốn... "facepalm" thôi!

Theo lời kể của chị Trần, tháng 10/2023 chị quen một anh chàng họ Cố qua giới thiệu bạn bè. Anh này tự nhận là "con nhà nòi" - con trai quan chức cấp cao, còn khoe có quan hệ khắp nơi từ quyền lực đến kinh doanh. Nghe xong là biết sus rồi đó nha!

Đến cuối tháng 2/2025, trong một lần ăn uống chung, chị Trần chia sẻ muốn làm ăn trong mảng tổ chức concert và hỏi liệu có thể nhờ Cố liên hệ mời Tạ Đình Phong về biểu diễn không.

Không ngờ anh chàng Cố này nhận lời luôn không suy nghĩ! Anh ta nói quen một người tên Lê - con trai lãnh đạo công ty giải trí - có thể xử lý mọi chuyện liên quan đến concert.

d631c21b41e9854933d6.jpg


2f1e665cb9a697168fc5.jpg


Ban đầu chị Trần cũng nghi nghi, nhưng sau khi xem những đoạn chat giữa Cố và Lê (do Cố gửi), chị bắt đầu tin tưởng. Thế là Cố đòi luôn một triệu nhân dân tệ (tầm 3,9 tỷ đồng) để làm "chi phí lo việc" cho Lê.

Cuối tháng 3/2025, chị Trần chia nhiều lần chuyển tổng cộng một triệu nhân dân tệ vào tài khoản của Cố, rồi còn cùng anh ta bay ra tận Bắc Kinh với mong muốn gặp đối tác và chốt deal luôn.

Nhưng đến Bắc Kinh rồi, Cố cứ hoạt động một mình, lý do là "ông lớn" không thích gặp người lạ. Chỉ nói suông với chị Trần là mọi thứ sắp xong xuôi thôi.

Trong thời gian này, anh ta còn tiếp tục xin thêm tiền với lý do phải mua đồng hồ hàng hiệu làm quà tặng. Vậy mà chị Trần vẫn tin ‍♀️

Nhiều tháng trôi qua, concert mong chờ vẫn... biền biệt tăm tích. Cố lúc nào cũng có lý do để lùi lịch. Cuối cùng chị Trần mới nhận ra mình bị "chơi đẹp" và quyết định báo công an.

Từ những thông tin chị Trần cung cấp, cảnh sát kiểm tra lai lịch của Cố. Kết quả cho thấy mọi thứ anh ta từng khoe - từ xuất thân đến bằng cấp - toàn là "phông bạt" hết!

Lời hứa giúp tổ chức concert cũng chỉ là màn kịch để "hốt tiền" mà thôi.

Ngày 27/5, sau khi có đủ chứng cứ, cảnh sát Thượng Hải đã bắt được Cố trong lúc anh ta đang lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Cố thú nhận tội lỗi. Theo lời khai, ban đầu vì muốn khoe khoang, Cố dựng lên thân phận "con nhà quyền quý". Khi biết chị Trần muốn mời sao về biểu diễn, lòng tham lợi mới nổi lên.

Cố nói dối có mối quan hệ rộng trong giới giải trí, bịa chuyện quen Lê và trợ lý của Tạ Đình Phong. Những đoạn tin nhắn gửi cho chị Trần cũng được xác định là ảnh fake, do chính Cố dùng app chỉnh sửa tạo ra. Phim ảnh quá đi mất!

Trong thời gian ở Bắc Kinh cùng chị Trần, Cố một mặt dùng tiền lừa được để ăn chơi karaoke, mặt khác vẫn nhắn tin nói dối đang họp bàn với "trợ lý ngôi sao" và "ông lớn trong ngành".

Cảnh sát xác định toàn bộ số tiền 1,8 triệu nhân dân tệ lừa từ chị Trần đều bị Cố xài tiêu cá nhân hết rồi.

Viện Kiểm sát quận Phổ Đà đã phê chuẩn lệnh bắt nghi phạm Cố với cáo buộc lừa đảo. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý.

Bài học đắt giá cho mọi người: Đừng vì ham hố mà quên mất cảnh giác nhé! Mà nghĩ mà tức, gần 7 tỷ đồng bay màu chỉ vì tin lời một người xa lạ

96ae648712bc7a4952e7.jpg


a355f0e55ec19b720543.jpg


6a29a53cbe0752fa469b.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top