Giữa cuộc đua giáo dục "căng đét" hiện nay, bí kíp để con thành công không nằm ở những kỹ năng cao siêu đâu, mà lại nằm gọn trong 3 câu nói "xịn sò" giúp đánh thức nội lực của mỗi đứa trẻ luôn!
Có những bạn nhỏ từ bé đã như cây cung căng phồng, lúc nào cũng sẵn sàng "bùng nổ". Nhưng cũng có những bạn tỏ ra thư thả, bước đi nhẹ nhàng mà vẫn đi được xa lắm nha!
Giáo dục nhìn qua thì phức tạp lắm với cả nghìn phương pháp và kỹ năng, nhưng khi "bóc phốt" kỹ thì cốt lõi lại ez game cực kỳ. Mọi thứ chỉ xoay quanh một điểm mấu chốt: Bạn có xây được cảm giác an toàn cho con, đánh thức ý thức tự chủ và trao cho con niềm tin tuyệt đối hay không?
Nói chung thì tất cả gói gọn trong ba câu nói siêu đơn giản. Nếu hiểu và áp dụng được, hành trình trưởng thành của con sẽ tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều đó!
"Không cần vội vàng"
Cửa ải đầu tiên để đạt được thành tựu nào chính là có một trái tim "thép" bình tĩnh và không sợ sệt trước mọi khó khăn. Nhiều phụ huynh giờ đang rơi vào trạng thái lo âu tập thể: 3 tuổi muốn con thuộc lòng bài thi, 5 tuổi muốn con giải toán Olympic, 10 tuổi phải có vé vào trường chuyên. Cái mood cấp thiết này nhiều khi không phải từ nhu cầu thật của trẻ, mà là sự phản chiếu "hố đen" nội tâm của cha mẹ - cố dùng thành công nhanh của con để lấp đầy nỗi sợ về sự bình thường của chính mình.
Tuy nhiên, cuộc đời chưa bao giờ là đường chạy nước rút 100m, mà là marathon kéo dài hàng chục năm cơ. Một lần dẫn trước hay tụt hậu, vài kỳ thi được hay mất, khi đặt vào dòng đời dài, có lẽ chỉ là gợn sóng nhỏ thôi mà!
Khi con gặp khó khăn hay bước chân chậm lại, một câu "không vội vàng" không chỉ là lời an ủi, mà còn giúp con rèn luyện định lực quý báu. Chỉ khi có đủ định lực, con mới không bị ồn ào bên ngoài làm loạn nhịp, mới giữ được sự tỉnh táo giữa thế giới phức tạp này.
"Con tự quyết định đi, bố mẹ ủng hộ con"
Mỗi đứa trẻ đều có một "sợi dây vàng" riêng biệt - đó là con đường giúp con tỏa sáng, cảm nhận được giá trị và đam mê thực sự. "Sợi dây vàng" này nằm ở đâu, người ngoài không thể tìm hộ được, mà phải do chính đứa trẻ tự mình khám phá, va chạm, thậm chí đi đường vòng mới có thể dần định hình rõ nét.
Nhiều cha mẹ có thói quen đóng vai "tổng chỉ huy cuộc đời", tin rằng có một lộ trình "chuẩn không cần chỉnh" dẫn đến hạnh phúc. Nhưng sự thật là, con đường bằng phẳng bạn công phu hoạch định, dù trông có vẻ xịn xò, nếu không phải là điều con tim con hướng tới, cuối cùng cũng sẽ thành xiềng xích trói buộc con thôi.
Điều đáng sợ nhất là sự do dự, thiếu chính kiến. Một đứa trẻ từ nhỏ được phép và được khuyến khích tự đưa ra quyết định, dù có sai lầm, thì chính trong quá trình gánh chịu hậu quả đó, con sẽ rèn được khả năng quyết đoán.
Chỉ cần không chạm đến giới hạn đạo đức, hãy cho con không gian để thử nghiệm, để "vẫy vùng" nha! Một đứa trẻ đã thấy được sự rộng lớn của thế giới và sớm học được cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, dù xuất phát điểm có vẻ muộn, nhưng sức bật và năng lượng tích lũy được thường vượt xa mức tưởng tượng của chúng ta đó!
"Rèn luyện thân thể cho tốt"
Mọi cuộc cạnh tranh về trí tuệ, khi đi đến giai đoạn cuối, thường là cuộc đọ sức về thể lực và tâm lực. Không có một body khỏe mạnh, lý tưởng cao đẹp đến đâu cũng chỉ là "không bền". Thay vì cả ngày "đắm chìm" vào đống sách vở hay các lớp học thêm, cha mẹ hãy thường xuyên đưa con ra ngoài chạy bộ và vận động nha!
Sự kiên trì, sức bền và khả năng phục hồi mà vận động mang lại là thứ mà bất kỳ tấm bằng khen hay chứng chỉ "xịn xò" nào cũng không thể thay thế được. Hãy để con thông qua vận động mà rèn luyện một "da mặt dày" hơn chút, tâm thế cao hơn chút và cốt cách mềm mỏng hơn chút. Khi lòng dạ cha mẹ rộng mở hơn, thế giới trong mắt con cái tự nhiên cũng sẽ bao la hơn thôi!
Nếu có thể thấu hiểu chân lý của ba câu nói: "Không cần vội vàng", "Con tự quyết định đi, bố mẹ ủng hộ con" và "Rèn luyện thân thể cho tốt", con của bạn có thể không nhất thiết phải đạt được những danh tiếng "đỉnh của chóp" theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng chắc chắn sẽ trưởng thành thành một người có nội tâm mạnh mẽ và đủ bản lĩnh để thành công theo cách riêng của mình!
Nguồn: kenh14.vn