Muốn con sau này sống sung túc hạnh phúc thì bây giờ phải "ép" con làm 3 việc này: Điều thứ 2 nhiều ba mẹ Việt hay sai lầm lắm!

GaKute9308

New member
a1f4c9f70b110233d988.jpg


"Ép" con đúng cách chính là cách tốt nhất để con trở thành người giỏi giang, hạnh phúc trong tương lai đó các ba mẹ ơi!

Trên hành trình lớn lên của con, chắc hẳn không ít ba mẹ đã phải struggle với câu hỏi: nên ép con hay không nhỉ? Nhìn con mình chơi vui vẻ thì thấy cứ để tự nhiên vậy cũng ổn, nhưng rồi nhìn sang con nhà người ta 18 tuổi đã văn võ song toàn thì lại thấy nóng ruột muốn cho con học thêm quá đi mất! Thực ra thì dù không phải để so bì với ai, thì vì sự trưởng thành của chính con mình, ba mẹ cũng nên "ép" con một cách hợp lý để giúp các bé phát triển tốt hơn nha.

1. Bắt con học hành chăm chỉ

Về chuyện học hành, hãy nhớ nói với con rằng: "Con học không phải vì ba mẹ đâu, mà chăm chỉ học là con đang có trách nhiệm với chính bản thân mình đấy!"

Nhưng mà ở độ tuổi còn nhỏ, các bé khó mà hiểu được việc học tập quan trọng như thế nào đối với tương lai của mình rồi.

Có câu nói nổi tiếng lắm: "Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nhìn sự vật theo vẻ bề ngoài của nó. Và sự bắt ép của ba mẹ tuy có thể hơi khắt khe và tàn nhẫn, nhưng nó đã giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai."

Mỗi lần nghĩ đến câu này, Hân Nhu - một người bạn của mình lại thấy biết ơn ba mẹ cô ấy đã ép vào học trường y dược ghê gớm luôn.

Cô ấy và chị gái học hành không được tốt lắm, thi đại học cũng trượt. Hồi đó có người thân nói bên ngoài có việc làm thêm kiếm được nhiều tiền lắm. Thế là hai chị em gần như đã quyết tâm bỏ học đi làm rồi, nhưng ba cô lại không cho. Ba cô nhờ người đi hỏi thăm khắp nơi rồi mới quyết định cho hai chị em học ở trường y dược.

Nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cô ấy thực sự không muốn học lại tý nào, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe lời ba. Còn chị cô thì ương quá, tin chắc rằng ra đời sớm kiếm tiền thì hơn, nên đã lên xe lửa vào miền nam xin việc.

Bây giờ thì cô ấy đã là y tá, cùng chồng mở phòng khám tư và có gia đình hạnh phúc. Còn chị cô thì vì áp lực cuộc sống phải để con ở nhà, cùng chồng đi làm thuê tỉnh khác

Ba mẹ yêu con thì sẽ tự động lập kế hoạch dài hạn cho con. Có những thứ, nếu không ép thì có khi con chẳng bao giờ học được đâu!

a7b2d1589a2cffd7df72.jpg


2. Bắt con bỏ điện thoại

Lớp trẻ bây giờ ai cũng như "thần đồng công nghệ" vậy, một khi đã cầm điện thoại trên tay thì cái gì cũng bay màu hết

Trước kia, chán thì con tìm đồ chơi, ăn vặt, có hứng thì đọc sách. Nhưng giờ thì dù chán hay không, con cũng sẽ năn nỉ: "Mẹ ơi, cho con xin điện thoại chơi một chút thôi mà!"

Một số bé sẽ "phát cuồng" ngay lập tức nếu ba mẹ không cho. Thậm chí còn đe dọa ba mẹ rằng, nếu không cho chơi điện thoại thì sẽ đình công không học nữa luôn! Nếu cứ "nghiện" như vậy, thì sớm muộn gì con cũng bị điện thoại làm hỏng thôi!

Cách đây một thời gian, mình từng xem một bộ dữ liệu về việc trẻ em sử dụng internet: hơn 23% trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) dùng internet trung bình hơn 30 phút mỗi ngày, trẻ 14 tuổi thì gần 80% luôn! Và cách lướt net chính của các bé là... điện thoại di động.

Việc trẻ em chơi điện thoại với tần suất cao từ nhỏ như vậy sẽ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe đấy. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dùng điện thoại quá nhiều dễ gây cận thị, lác mắt, biến dạng cột sống cổ, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ nữa Nhiều ba mẹ không quan tâm, nhưng khi tác hại thực sự ập đến thì chỉ còn biết hối hận mà thôi.

Một cậu bé 14 tuổi ở Giang Tô đòi gia đình mua iPhone, bị từ chối thì uống thuốc trừ sâu trong cơn giận dữ để "dằn mặt" ba mẹ.

Một cậu bé 15 tuổi ở Tứ Xuyên nghiện game, học sa sút, đã hai lần nhảy xuống sông tự tử sau khi điện thoại bị ba tịch thu, cậu nói "con không muốn sống nữa"

Một cậu bé 12 tuổi ở An Huy chơi King of Glory không ngừng trong ngày lễ, mẹ sợ con chậm học nên tịch thu điện thoại, không ngờ cậu bé dùng dao đe dọa: "Nếu mẹ không đưa điện thoại cho con thì con sẽ giết chết mẹ!"

Bắt con bỏ điện thoại chính là cứu con khỏi tự làm hỏng chính mình đấy các ba mẹ ơi!

25e3dd19ca40abd418f7.jpg


3. Bắt con kiên trì tập thể dục

Đừng đợi đến khi sức khỏe suy giảm rồi mới nhận ra tầm quan trọng của việc tập thể dục nha! Đối với trẻ em cũng vậy, nhiều ba mẹ cứ ép con học thêm, học hành chăm chỉ mà quên mất phải bồi dưỡng sức khỏe thể chất cho con nữa chứ ‍♂️

Khi nhắc đến học hành, ba mẹ thường có xu hướng bỏ qua việc tập thể dục vì không nhận ra rằng tập thể dục không chỉ giúp ích cho việc học của con mà còn là cách tốt để hình thành tính cách của con đấy!

Mình nhớ hồi nhỏ em trai sợ nhất là giờ thể dục. Từ nhỏ em ấy đã không mấy hiếu động nên thể lực kém lắm, ba và mình cũng không để ý, nên mãi không phát hiện ra em trai đã tự ti vì chuyện này rất lâu rồi.

Vì chơi thể thao kém nên em ấy luôn đứng cuối lớp, chạy cuối cùng và nhảy xa thì dở nhất. Cứ nhảy xong là bị cười nhạo, chạy tiếp sức thì ai cũng nghĩ em ấy chậm nên không ai muốn bắt đội cùng. Đã có lúc em ấy tự ti đến mức không muốn đến trường, thậm chí không muốn nói chuyện với bạn cùng lớp. Mỗi khi đến tiết thể dục thì cứ trốn vào một góc

f2c7d0002964e83eee73.png


e72ea875d0fcdc630856.jpg


Sau khi ba và mình biết chuyện, chúng mình quyết định động viên em ấy và cùng em kiên trì đi tập thể dục. Dần dần, thể lực của em trai cũng tăng lên rõ rệt. Tất cả đều cảm nhận được độ bền và tốc độ chạy của em ấy ngày càng tốt hơn.

Tại đại hội thể thao, em trai lấy hết can đảm đăng ký chạy đường dài, không ngờ cán đích ở vị trí thứ ba! Dù không giành vô địch nhưng kết quả này đã khơi dậy sự tự tin cho em ấy, khiến em không còn sợ giờ thể dục, không còn mặc cảm đến mức không dám đến trường nữa

Các trường phương Tây coi thể thao là môn giáo dục tinh hoa, bởi vì họ coi trọng vai trò của thể thao đối với sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ em.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top