Muốn các sông đổ vào mình thì hãy trở thành biển cả. Để gặp được người xịn sò, trước hết bạn phải trở nên tài hoa và xuất chúng đã nhé!
01
Trong cuộc sống, dễ thấy lắm là những người có sở thích, tính cách, trình độ ngang nhau thường dễ "vibe" với nhau hơn ấy.
Nếu một người sống ngay thẳng, tôn trọng người già và thương người trẻ, thì đa phần bạn bè của họ cũng có tính cách như vậy luôn.
Có câu nói hay lắm: "Mỗi người có khí chất khác nhau, bạn thuộc kiểu người nào thì bạn sẽ thu hút được những người như thế đấy".
Mình từng đọc được câu chuyện này nè: Có một thanh niên đi mua bát, cầm từng cái bát trong cửa hàng rồi gõ lần lượt vào các bát khác, toàn phát ra âm thanh đục ngầu
Chàng trai cứ thử làm như vậy với những chiếc bát khác và đi gần hết cửa hàng nhưng không chọn được chiếc nào ưng ý cả.
Ông chủ không hiểu tại sao khách hàng lại để hai chiếc bát va vào nhau, anh nói rằng làm như vậy nếu âm thanh phát ra trong trẻo và vui tai mới là chiếc bát chất lượng.
Nghe xong, ông chủ đưa cho anh một cái bát khác, mỉm cười nói: "Hãy thử cái bát này đi, chắc chắn anh sẽ chọn được cái bát ưng ý!"
Chàng thanh niên làm theo lời ông chủ và kết quả là từng bát đều phát ra tiếng giòn tan, anh ta nhìn ông chủ đầy nghi ngờ
Ông chủ cười: "Cái bát anh cầm thử lúc đầu là hàng bình thường, khi gõ vào các bát ở hàng cao cấp thì chỉ kêu đục ngầu thôi. Muốn có bát tốt, cao cấp thì trước hết cái bát anh cầm cũng phải là hàng cao cấp đã chứ!"
Không chỉ chọn bát đĩa, mà chọn bạn, chọn đối tác cũng vậy. Bạn là người như thế nào thì sẽ gặp người như thế đó.
02
Có người nói: "Muốn biết một người có thể đi xa đến đâu, hãy nhìn vào bạn đồng hành của họ".
Đừng coi thường những người đồng hành nhé, họ có một sức mạnh vô hình thúc đẩy bạn theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi luôn đấy.
Nếu bạn muốn trở thành một người xịn, bạn phải ở bên những người xịn. Nếu bạn muốn trở thành người tốt hơn, bạn phải kết thân với những người giỏi hơn bạn.
Có một người muốn bỏ thuốc lá nhưng không bỏ được nên anh ta đã tìm gặp bác sĩ để xin lời khuyên.
Sau khi nghe xong tâm sự, bác sĩ cũng không nói gì, trực tiếp kê đơn thuốc rồi đưa cho anh. Đơn thuốc ghi: "Hãy đến thăm một người bạn đã bỏ thuốc mỗi ngày vào các buổi sáng, trưa và tối".
Anh tự hỏi đó là cách điều trị kiểu gì vậy, có vấn đề không nhỉ? Tuy nghi ngờ nhưng anh ta vẫn làm theo.
Một thời gian sau, anh quay lại tìm bác sĩ để báo tin vui là đã bỏ thuốc thành công rồi Anh hỏi lý do thì vị bác sĩ mới đáp: "Muốn cai thuốc thì không loại thuốc nào có thể hiệu quả hơn tác động tích cực từ người bạn của anh đâu".
Câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" đúng không sai một chút nào. Trong cuộc sống, mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau.
Càng thân nhau lâu, càng ảnh hưởng đến nhau rõ nét. Vì vậy, bạn là ai không quan trọng bằng việc bạn ở bên ai.
03
Mình từng đọc đoạn này và thấy hay lắm: Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ. Đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có cả đàn ngựa béo tốt cho mình lựa chọn.
Đừng cố làm thân với một ai đó, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình. Tới khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng mình
Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn xịn hơn là dựa dẫm vào người khác: Gieo hạt ngô đồng, ắt có phượng hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến.
Những người đến bên bạn chỉ vì nịnh bợ và tâng bốc chỉ là tạm thời nhưng những người đến với bạn bởi sự ưu tú và đức hạnh mới là vĩnh viễn. Làm giàu cho bản thân đáng quý gấp nghìn lần so với việc cố làm hài lòng người khác nha.
Muốn các sông đổ vào mình thì hãy trở thành biển cả. Để gặp được người giỏi, bạn cũng phải làm cho mình trở nên tài hoa và xuất chúng trước đã.
Một doanh nhân từng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Hồi còn học đại học, anh quan tâm đến ngành thương mại điện tử và trong quá trình thực tập, anh đã gặp một số tên tuổi lớn trong nghề.
Khi ra trường, anh quyết định khởi nghiệp và tự tin liên lạc với một số đàn anh lớn đó nhưng... không nhận được phản hồi nào cả
Anh ấy đã phải học tập, rèn luyện, không ngừng cố gắng, từng bước một và cuối cùng đã lập được một số thành tựu kha khá.
Sau đó, vô số người tìm đến anh để thương lượng, trong đó có cả những tên tuổi lớn năm xưa – những người anh từng liên lạc mãi không được.
Những người xuất sắc sẽ gặp những người tốt hơn nữa. Chỉ khi bạn trở thành người giỏi nhất, bạn mới gặp được những người giỏi nhất. Những gì sẽ xảy ra với cuộc sống của bạn liên quan rất nhiều đến những người xung quanh bạn đấy.
Ở bên người ấm áp, lòng bạn sẽ không chai sạn. Ở cạnh người có chí cầu tiến, hành động không tụt hậu. Ở cạnh người rộng lượng, làm việc không keo kiệt, so đo...
Cuộc sống thật đáng quý, chúng ta phải biết làm cho mình nổi bật và sánh bước bên những người xuất chúng
04
Những người mà không tương xứng về hoàn cảnh thì rất khó bắt chuyện với nhau, bạn biết không?
Nếu bạn là một người không có điểm mạnh, bạn liên hệ với những người xịn cũng vô ích. Nhưng đối với những người xuất sắc, có vô số người muốn liên lạc thậm chí tự nguyện làm trâu ngựa cho họ luôn.
Nếu bạn không có điểm mạnh, bạn sẽ không bao giờ ngang hàng với người giỏi về mọi mặt và không thể chen vào vòng tròn bạn bè chất lượng cao được.
Ngay cả khi bạn có chen vào được thì bạn vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Cho dù trước đó bạn có xin được số điện thoại hay Facebook của họ thì các phương thức liên lạc này hoàn toàn không hữu ích đâu. Về lâu dài, bạn xóa người ta hoặc người ta sẽ xóa bạn thôi.
Nhiều người ở nơi làm việc, cho dù họ là nhân viên mới hay cũ hoặc thậm chí nhiều ông chủ nghĩ rằng họ đã chụp ảnh với một người nổi tiếng, bắt tay với một người nổi tiếng trong ngành và vì vậy họ có thêm một phương thức liên lạc để khi cần có thể gọi người nổi tiếng nhờ trợ giúp.
Trên thực tế, trong mắt họ, bạn là một người vô hình mà thôi
Không phải họ hống hách, mà họ cũng giống như người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy và bắt chuyện với những người có cùng đẳng cấp với mình hay những người có vị thế cao hơn để leo lên cao hơn.
Khi bạn không đủ mạnh và đủ tốt, đừng dành quá nhiều thời gian quý giá để "nịnh nọt" ai cả, hãy dành chút thời gian để trau dồi và củng cố bản thân đi.
Có câu nói: "Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó." Khi tu dưỡng đủ xuất sắc, tự nhiên có vô số người ưu tú sẽ đến với bạn.
Trước hết, hãy tăng cường năng lượng của bạn. Giao thiệp rộng không phải là có bao nhiêu người biết bạn, mà là lúc khó khăn hoạn nạn, bạn có thể gọi được cho bao nhiêu người.
Cải thiện sức mạnh của bạn và làm cho bản thân mạnh mẽ hơn sẽ thu hút người giỏi sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Không ngừng phấn đấu để bản thân bạn ngang tầm với người mạnh. Thay vì tìm kiếm và kết nối với mọi người, bạn phải trở thành một mắc xích quan trọng mà người khác muốn liên kết.
Trong thời đại siêu nhanh này, mọi người thường sử dụng đường tắt và họ thường bỏ qua thực tế rằng "có thành công thực sự thông qua công việc khó khăn và làm việc chăm chỉ."
Họ tin rằng "kết bạn với mọi người" là chìa khóa thành công. Nhưng bạn hãy nhớ rằng để thành công thì bạn cần có đủ sức mạnh và cao độ còn mạng lưới mối quan hệ chỉ là phụ trợ thôi.
Một trong những điều tệ hại của việc học thành công bây giờ là nó luôn cho bạn biết tầm quan trọng của việc đi lại và giao tiếp với người khác và thích nhấn mạnh trí tuệ cảm xúc.
Trên thực tế, khó có ai có thể tóm tắt chính xác mức độ trí tuệ cảm xúc lắm. Bất cứ ai có thể đạt đến cấp quản lý sẽ không quá ngốc nghếch đâu.
Do đó, chúng ta phải ghi nhớ rằng nên tập trung vào việc cải thiện thế mạnh của mình – kỹ năng, năng lực và sự chuyên nghiệp thay vì dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ cá nhân và mở rộng cái gọi là "quan hệ rộng" nhé.
Kết:
Trong các mối liên hệ của bạn, không tránh khỏi việc người khác coi thường bạn nhưng cũng có nhiều người coi bạn là một nút thắt quan trọng.
Ngoài gia đình, bạn bè thân thiết, người yêu, ân nhân... thì có nhiều mối quan hệ không cần bạn phải duy trì lắm đâu.
Nguồn: soha.vn