Mochi007413
New member
Những lần nhờ bạn thân chụp ảnh xong là lúc bạn thấm thía câu: "Bạn thân, thân ai nấy lo!" luôn ý!
Okay thật ra bạn thân là người yêu thương, support bạn không kém gì người nhà đâu. Thậm chí có những chuyện bạn chỉ có thể tâm sự với nó thôi, và nó cũng sẵn sàng về phe bạn bất chấp mọi thứ.
Thế nhưnggggg, nói vậy chứ không có nghĩa là bạn thân lúc nào cũng cute hết đâu nha! Ngược lại, nhiều khi nó đáng ghét đến mức bạn chỉ muốn lao vào "hành" luôn ấy!
Đơn cử như những lần bạn nhờ nó chụp ảnh đó. Trong khi chụp cho nó bạn lúc nào cũng hết sức tận tâm, chỉnh góc này góc kia với mong muốn nó sẽ có được bức ảnh xịn sò nhất, thì nó lại "đáp ơn" bằng việc dìm hàng bạn tơi tả luôn!
Thề luôn là mỗi lần nhờ bạn thân chụp ảnh xong, trong đầu bạn đều nghĩ: "Hay là mình nghỉ chơi với nó đi?".
Nghệ thuật và thảm họa có khi chỉ cách nhau bằng độ có tâm của đứa bạn thân thôi nha!
Ảnh: Khuất Nguyên
Nó hứa sẽ chụp cho mình kiểu ảnh di chuyển tức thời cực chất, chả hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà lại tin nó nhỉ? Ảnh: Phạm Hoài
Nó bảo ảnh không sáng lắm đâu, mình cứ tưởng nó khiêm tốn, ai ngờ trên đời này không ai thành thật như nó cả! Ảnh: Ngọc Xoan
Bài toán khó nhất hôm nay: Tìm đầu cho nhân vật chính của bức ảnh Ảnh: Ngọc Mai
Xin nhắc lại là bức ảnh được chụp vào buổi chiều, trời không đến nỗi nắng gắt nhưng chắc chắn là không âm u mù mịt đầy creepy thế này... Ảnh: Trâm Lăng
Bạn thân thương nhau thế nào thì không rõ, chỉ biết nó là đứa hay dìm hàng bạn nhất thôi! Ảnh: Trần Thị Hoài Thương
Nguồn: soha.vn