KiNana8913
New member
Chỉ cách đúng 10 ngày sau màn hủy diệt Sheffield United với tỷ số khủng 8-0 (trận thắng đậm nhất lịch sử Premier League của họ), Newcastle lại tiếp tục gây sốc khi "bơm" PSG tận 4-1 ngay trên sân nhà Đây được xem là chiến thắng xịn nhất của Chích chòe tại đấu trường Champions League kể từ khi có ông chủ mới siêu giàu!
Hai năm sau khi Quỹ tài sản công của Saudi Arabia "thâu tóm", Newcastle đã có màn flex đỉnh cao khi đè bẹp cựu á quân châu Âu PSG - đội có siêu sao Kylian Mbappe trong đội hình đấy nhé! Chiến thắng 4-1 này càng ý nghĩa hơn khi đây là trận Champions League đầu tiên trên sân nhà St. James' Park của Newcastle kể từ năm 2003 luôn á! Một tuần trước đó, họ còn vừa loại Man.City - đương kim vô địch châu Âu lẫn Premier League - khỏi cúp Liên đoàn Anh nữa cơ...
HLV Eddie Howe không giấu được niềm vui: "Một buổi tối tuyệt vời đối với chúng tôi! Có rất nhiều câu chuyện để nói trong trận đấu, nhưng trước hết, đó là niềm vui cho tất cả những người đã kết nối với CLB. Những gì cổ động viên đã mang đến cho chúng tôi tối nay thật đáng kinh ngạc. PSG là một đội rất mạnh. Chúng tôi đã phải phòng ngự rất tốt và chúng tôi đã làm được. Nói chung, tôi nghĩ rằng tinh thần và năng lượng của chúng tôi rất tuyệt vời. Chúng tôi đã tạo ra những điều tích cực mà chúng tôi có được trong hiệp một từ việc ép sân thực sự quyết liệt, mọi thứ đều là dấu ấn của chúng tôi khi chúng tôi chơi tốt. Sau đó, hiệp hai chúng tôi phải phòng ngự và đã thành công".
Những người hùng lập công trong đêm huyền thoại tại St. James' Park là Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff và Fabian Schar - toàn những cái tên "underrated" không mấy ai biết tới bên ngoài nước Anh Newcastle thậm chí còn dẫn 3-0 chỉ sau 50 phút, khiến PSG phải "lăn lộn" để tránh bị đánh tennis luôn ấy chứ! Bầu không khí sân nhà cuồng nhiệt đã biến các chàng trai áo sọc đen trắng thành những "chiến binh" bất khả chiến bại. Lucas Hernandez có gỡ lại 1 bàn ở phút 56 cho PSG, nhưng chỉ có thế thôi. Mbappe cùng hội anh em chỉ biết bó tay
Đây là trận thua nặng nhất của PSG ở vòng bảng Champions League sau 19 năm, và là lần đầu tiên họ thủng lưới tới 4 bàn ở giai đoạn này kể từ năm 2001! HLV Luis Enrique cũng phải thừa nhận: "Đó là một đêm khó khăn. Tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng với kết quả này nhưng họ đã chơi rất hiệu quả trong phần cuối của sân và chúng tôi đã mắc một số sai lầm. Ở cấp độ này, thật khó để chấp nhận, nhưng khi bạn mắc sai lầm, bạn phải trả giá. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể trước khung thành của họ, nhưng chúng tôi đã không làm việc hiệu quả ở đó".
Nguồn: soha.vn