Mừng sinh nhật Hoa Học Trò: Đi qua bao năm tháng, vẫn là nơi cất giữ thanh xuân tươi đẹp

0371169a6105cecc3c93.webp


Trên hành trình phát triển của mình, Hoa Học Trò đã đồng hành cùng 8X, 9X, giờ là Gen Z và sắp tới là Gen Alpha. Những trang báo sẽ tiếp tục là kỷ niệm, là hồi ức học đường của rất nhiều độc giả để khi trưởng thành, mỗi lần nghĩ về không khỏi bồi hồi, nhung nhớ.

"Sao lại (có người) mặc định đọc báo Hoa Học Trò là không dành cho con trai nhỉ? Mình là con trai và đọc không thiếu số nào luôn." - Giang BN.

Đúng rồi bạn ơi! Ai bảo chỉ con gái mới mê Hoa Học Trò?

"Bao nhiêu ký ức lại ùa về. Một thời học sinh đã được Bố mua cho từng số Hoa Học Trò để đọc. Tuần nào không về là Bố lại gửi người mang sang trường." - Lê Hường.

Huhu dad goals quá đi! Có bố như này thì đúng là may mắn lắm rồi

"Ngày xưa chờ mong Hoa Học Trò ra số báo mới, đi học tạt về qua bưu điện mua luôn. Cảm giác yêu thương lắm cái thời đó." - Ann Lee.

Cảm giác hồi hộp chờ đợi đó giờ nghĩ lại vẫn thấy ngọt ngào lạ thường

522f76631f59feb0c5e5.jpg


"Đây là tờ báo mà thứ Hai nào mình cũng đạp xe đến bưu điện chờ mua. Đứa nào có báo là oách cả tuần, các bạn mượn, chia nhau đọc. Đọc xong về cất gọn một góc, hiện nhà mình vẫn còn. Cả một bầu trời tuổi thơ cấp 3. Những mẩu truyện ngắn giờ đọc lại vẫn thấy đẹp." - Quỳnh Trang.

Ai mà không "flex" khi có số báo mới đúng không nào? Đọc xong còn cất kỹ như báu vật, giờ nghĩ lại cute phô mai que ✨

"Hồi xưa lớp em còn phát Hoa Học Trò cho ai đăng ký trước. Đọc đến tên là tự tin lên nhận báo, mua về còn hít hà rửa tay sạch sẽ mới dám lật hihi." - Bon Quỳnh.

Rửa tay mới dám lật báo á? Level yêu sách đỉnh cao luôn đây!

"Mình thích đọc Hoa Học Trò. Nhờ đọc nhiều sách báo nên không bị viết sai chính tả." - Trang Sarien.

Thật đấy nha, đọc nhiều báo là cách "hack não" viết văn đỉnh nhất mà không cần course nào cả!

1cc29746db85663da7d0.jpg


"Ngày xưa mình không thiếu tờ Hoa Học Trò nào. Ngày ngày mong đến ngày ra báo để vào bưu điện mua. Mọi khoản chi tiêu chỉ dành để mua báo. Ngày đi lấy chồng, hành trang là mấy thùng báo luôn." - Đặng Thùy Dương.

Chị mang cả thùng báo đi lấy chồng là chị hiểu giá trị của thanh xuân rồi đó! Hồi môn độc nhất vô nhị luôn

"Hồi đó tớ mất xe đạp, tớ không tiếc cái xe mà tớ tiếc tờ Hoa Học Trò để trên xe mới mua chưa đọc." - Thiên Hương.

Ơ kìa, priority rõ ràng quá! Xe đạp mua lại được chứ số báo chưa đọc thì... RIP

"Đọc Hoa Học Trò thích nhất là mục Trò chuyện đầu tuần với rất nhiều bài viết siêu đỉnh, dùng để tham khảo cho các đề nghị luận xã hội sau này thì vô cùng xuất sắc. Thích ngòi bút anh Đoàn Công Lê Huy, anh Hà Nhân, chị Ngô Thị Phú Bình…" - Nguyễn Vinh.

Mục Trò chuyện đầu tuần là kho báu tri thức thực sự! Bao nhiêu bài nghị luận "ăn điểm" đều nhờ đọc nhiều đấy

c31cf0086775a56a545c.jpg


Đây chỉ là một vài trong số hàng trăm bình luận chia sẻ về báo Hoa Học Trò trong group Hội nhóm 8X, 9X trên Facebook. Những độc giả mà dù mười năm, hai mươi năm đã qua cũng vẫn nhớ về tờ báo phát hành sáng thứ Hai hàng tuần đã từng làm mình mất ăn mất ngủ thế nào.

Nhiều bạn chia sẻ, cảm giác đi mua báo Hoa Học Trò khi ấy cũng hồi hộp như đi hẹn hò với "cờ-rút" bây giờ vậy, nhiều khi ra sạp báo muộn là hết báo luôn á! Giờ thì Hoa Học Trò đã có thể được chuyển tới từng lớp học, từng trường và các độc giả chỉ cần đăng ký với thầy cô. Bạn nào lỡ quên cũng có thể tìm thấy tại nhà sách Fahasa, Phương Nam, Shopee… Những tiện ích của thời đại giúp chúng ta có thể dễ dàng "tìm thấy" nhau hơn.





Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi! Món quà quý giá nhất mà Hoa Học Trò đã nhận được trong suốt 32 năm kể từ ngày phát hành số báo đầu tiên (15 tháng 10 năm 1991) chính là trở thành một góc nhỏ cất giữ, ghi dấu về một thời "thanh xuân vườn trường" của nhiều thế hệ.



32 mùa hoa, 1419 số báo, Hoa Học Trò vẫn tràn sức xanh đồng hành cùng các thế hệ học trò. Từ 8X, 9X, đến Gen Z và sắp tới là Gen Alpha - tất cả đều có một góc riêng trong lòng dành cho những trang báo này. Kỷ niệm, hồi ức học đường cứ thế được lưu giữ, để mỗi lần nhớ về lại thấy bồi hồi, ấm áp

Xin cảm ơn bạn, vì đã lựa chọn Hoa Học Trò để trở thành một phần thanh xuân rực rỡ của mình!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top