Dạo gần đây, Nhật Kim Anh cứ ra MV như "máy bắn" với cả loạt sản phẩm đình đám như Cát bụi dần tan trôi, Ngày chờ đêm mong và Danh phận. Phải nói là chị đầu tư rất chịu chơi luôn, từ hình ảnh, âm thanh đến câu chuyện đều "xịn sò" hết mức
Nhưng mà... hơi "ê" một tí là những sản phẩm này chưa "gây bão" như kỳ vọng lắm Công chúng cũng bắt đầu bàn tán về việc liệu con đường âm nhạc của chị có còn "hót" như xưa nữa không.
Plot twist là giữa lúc đường âm nhạc đang hơi... "trầm", Nhật Kim Anh bất ngờ tuyên bố comeback sân khấu kịch với vở "Cuốn truyện bị đốt" Lần này chị vừa là nhà tài trợ vừa "đổ bộ" sân khấu luôn á! Khá là bất ngờ vì mấy năm nay chị không mấy khi "sống ảo" trên sân khấu kịch đâu.
Thật ra Nhật Kim Anh cũng không hẳn là "gà mờ" với sân khấu nha các bạn. Hồi trước chị từng diễn kịch "Tiếng sét trong mưa" - y chang bộ phim huyền thoại mà ai cũng biết đó
Mà phải nói thẳng là diễn kịch khác hẳn quay phim nhen! Trên sân khấu, nghệ sĩ phải "xử" trực tiếp trước khán giả, không có cơ hội "chém lại" hay "take 2" gì cả. Áp lực thật là "căng não" luôn đó
Nhật Kim Anh vốn là một trong những ca sĩ chuyển sang diễn xuất thành công nhất Vbiz mà. Từ âm nhạc, chị leo lên đỉnh cao với diễn xuất, nhưng mà sân khấu kịch thì chị chưa thật sự "all in" bao giờ.
Vậy nên lần comeback này có ý nghĩa đặc biệt lắm nha! Sau bao năm "đắp chiếu", chị lại đứng dưới ánh đèn sân khấu - nơi từng mang đến cho chị những cảm xúc khó quên
Điểm hay là sân khấu kịch cho phép chị kết hợp cả 2 niềm đam mê: âm nhạc và diễn xuất cùng một lúc luôn! Âm nhạc giúp chị "vibe" với cảm xúc, còn diễn xuất cho chị "tung hoành" với lời thoại và tâm lý nhân vật. Hai thứ này "mix" lại thì "cháy" hết sức
Vì vậy mà giữa lúc đường âm nhạc đang hơi "lag", việc Nhật Kim Anh quay về với kịch có lẽ là cách chị tìm lại "niềm vui tròn" trong nghề nghiệp - thứ từng bị bỏ ngỏ bấy lâu nay.
Nguồn: saostar.vn