Miễn sao công việc vẫn done là được thôi!
Tết xong luôn để lại mood lưng chừng lắm á. Hết tiếng "Chúc mừng năm mới" tới tấp, hết mấy bữa ăn marathon từ trưa ăn tới tối nhưng mà vẫn chưa sẵn sàng lao vào công việc. Trong khoảng thời gian "nhập vai" đó, mỗi người một kiểu khai xuân khác nhau. Có team đi làm đúng lịch siêu đúng giờ, có team nán lại quê với gia đình thêm vài hôm, có team luôn xách ba lô đi chơi "bá đạo" luôn cả ngày chính thức đi làm.
Gia Bảo (sinh 1998, làm ở agency Hà Nội) thuộc team quay lại văn phòng đúng lịch - mùng 7 Tết. Bạn ấy không tự nhận mình chăm chỉ đâu, mà đơn giản chỉ là hợp với cách "vận hành" bản thân thôi.
"Ngày đầu đi làm sau Tết của mình thường cảm giác lẫn lộn lắm. Một phần vẫn còn quen với nhịp ngủ nướng, thức khuya và gặp mặt bạn bè nên khi quay lại làm việc không tránh khỏi hơi lụi à.
Nhưng mà phần khác lại thấy khá hype. Vì làm công việc sáng tạo nên mình luôn coi những kỳ nghỉ dài như Tết là thời gian để đầu óc được nghỉ ngơi thật sự. Khi quay lại làm việc, mình có cảm giác nhìn mọi thứ fresh hơn một chút. Những ý tưởng cũng dễ bật ra hơn. Vì vậy, dù cơ thể có hơi chậm nhịp, mình vẫn thấy tinh thần được làm mới"- Gia Bảo chia sẻ.
Khác với Gia Bảo, Minh Hà (25 tuổi, làm việc tại TP.HCM, quê Nghệ An) lại quyết định ở quê thêm 3 ngày sau kỳ nghỉ Tết, bắt đầu đi làm từ mùng 10 luôn.
Quyết định này được cô chuẩn bị từ trước chứ không phải "đột kích" vì nhiều lý do. Ngoài chuyện vé máy bay những ngày sau Tết thường trời ơi đất hỡi và khó mua vô cùng, Hà còn muốn dành thêm thời gian cho gia đình vì cả năm đã đi làm xa nhà: "Do công việc bận rộn và khoảng cách địa lý, mỗi năm mình chỉ có thể về nhà khoảng 1-2 lần. Vì vậy, mình muốn tận dụng tối đa dịp này để ở bên gia đình lâu hơn, nạp lại năng lượng trước khi quay trở lại nhịp sống và công việc bận rộn ở thành phố".
Trong khi đó, Hoài Sa (31 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chọn cách bắt đầu năm mới bằng một chuyến du lịch một mình. Chị đã duy trì thói quen này suốt 4 năm gần đây, thường xin lên công ty muộn 1-2 ngày.
"Sau một năm làm việc liên tục, mình thấy điều xa xỉ nhất không phải là tiền bạc hay địa điểm nghỉ dưỡng sang chảnh mà là thời gian tĩnh lặng. Đi chơi một mình đầu năm là cách mình reset lại năng lượng, sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Nhiều người nghĩ khai xuân phải đông vui, phải tụ tập, phải làm điều gì đó thật rộn ràng. Nhưng với mình, một chuyến đi lặng lẽ cũng là một cách khai xuân. Mình bắt đầu năm mới trong trạng thái mình muốn, chứ không phải trong trạng thái người khác mong đợi"- Hoài Sa giải thích.
Về cảm giác "tội lỗi" khi đồng nghiệp đã quay lại làm việc còn mình vẫn đang đi chơi, Hoài Sa cho biết mình không "mất tích" khỏi công việc đâu nhé. Dù không có mặt ở văn phòng nhưng chị vẫn làm việc online, hoàn thành công việc được giao: "Thật ra cảm giác 'tội lỗi' thường đến từ việc người ta nghĩ là mình đang bỏ lại phía sau điều gì đó. Nhưng khi mình đã chủ động sắp xếp để công việc không bị ảnh hưởng thì chuyến đi là một lựa chọn cân bằng".
Sau Tết, đôi khi điều khiến người ta bối rối không hẳn là thiếu động lực, mà là cảm giác mình đang bắt đầu năm mới chậm hay nhanh hơn người khác.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, mỗi người một lựa chọn: người đi làm đúng ngày - đúng lịch, người đến văn phòng muộn vài ba ngày. Những lựa chọn đó tồn tại song song và chính sự song song ấy dễ khiến ta tự đặt câu hỏi: Liệu cách mình khai xuân có đang "đúng nhịp"?
Thực ra, vấn đề không nằm ở việc ai làm gì sau Tết, mà ở cách chúng ta vô thức đặt các lựa chọn lên cùng một thước đo. Trong khi hoàn cảnh, công việc và ưu tiên của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau ngay từ đầu. Mà khi điểm xuất phát khác nhau, cách bắt đầu năm mới cũng khó có thể giống nhau.
Với Gia Bảo, việc quay lại công việc đúng lịch là cách để lấy nhịp cho cả năm: "Khi mình quay lại với deadline, với brief và với timeline cụ thể, mình tự đưa mình trở lại quỹ đạo làm việc. Nhịp làm việc đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và chất lượng của cả năm".
Song Gia Bảo cũng không ép bản thân làm quá nhiều trong những ngày đầu mà khởi động nhẹ nhàng, bắt đầu bằng việc xem lại các project đang dang dở, trao đổi với team và lên kế hoạch cho vài tuần tiếp theo. "Khi mình giữ được nhịp đều đặn, mọi thứ dần trở nên smooth hơn"- Bảo nói thêm.
Với Minh Hà, những ngày sau mùng 4-5 Tết - khi họ hàng đã về hết - mới là lúc cô thực sự cảm nhận được không khí gia đình: "Trong Tết, các bữa ăn thường diễn ra tại nhà ông bà, cô chú hoặc bạn bè để cả gia đình và họ hàng có dịp sum họp sau một năm. Vì vậy, đến khoảng mùng 3-4 Tết, khi không khí đã bớt nhộn nhịp, bữa cơm chỉ còn ba mẹ, mình và em trai mới thực sự là khoảng thời gian dành riêng cho gia đình.
Đây cũng là lúc mọi người có thể ngồi lại với nhau, trao đổi về những dự định trong năm mới, nhắc nhở nhau về công việc và cuộc sống, những câu chuyện đời thường mà trong Tết quá bận, chưa có dịp đề cập đến".
Còn với Hoài Sa - người đã bắt đầu năm mới bằng một chuyến đi, câu chuyện không nằm ở việc "đi hay không đi", mà ở cách nhìn về cả một năm phía trước, về thay đổi tinh thần sau đó.
"Chuyến đi đầu năm giúp mình có một khoảng chuyển tiếp. Sau Tết, mọi thứ thường bị đẩy vào hai thái cực, hoặc quá rộn ràng, hoặc quá uể oải. Khi tự tách mình ra khỏi không gian quen thuộc vài ngày, mình có thời gian reset lại tinh thần, có được sự hứng khởi.
Nhưng mình không nghĩ chỉ người đi chơi mới có được sự hứng khởi đó mà những người đi làm đúng lịch cũng có cảm giác háo hức nhất định. Với mình, chuyến đi đầu năm chỉ là công cụ. Điều thực sự tạo ra thay đổi là cảm giác mình đang chủ động lựa chọn cách bắt đầu năm mới. Khi mình chọn theo nhu cầu của bản thân, thay vì theo áp lực xung quanh thì cũng thấy nhẹ nhõm".
Nguồn: kenh14.vn